Vấn đề này được mô tả trong hình dưới đây các bác ạ!Tình hình là em đi trên xa lộ Xuyên Á từ hướng Thủ Đức về An Sương để ghé Sadaco bảo dưỡng xe. Tới ngã 3 gần Sadaco (hình như là đường Tô Ngọc Vân) em phải chạy xe vào làn trong cùng (làn này chỉ cho xe 2, 3 bánh thôi) mới vô Sadaco được vì con lươn chỗ ngay trước Sadaco không có chỗ để rẽ vào từ làn xe hơi. Em mới vừa vào làn trong thì xxx chỉa dùi cui và "quét quét quét....". Tấp xe vô lề, kẹp 200K vô tờ giấy nào đó (lấy đại vì quýnh quá, hồn vía lên mây hết rồi), đưa xxx, chưa kịp nói gì thì xxx rút hết ruột rồi bảo em đi đi. Ôi, sau này cứ đi bảo dưỡng phải cúng cho xxx 200K kiểu này còn đâu tiền để đổ xăng đi đây! Các bác cho em lời khuyên nhé!

Vừa xi nhan vô làn trong con lươn có chú áo vàng trẻ măng ra chỉ vào. Mình xuống không mang giấy tờ chi cả. Không chờ chú ấy mở miệng mình phang luôn: tôi ghé nhà bạn cách Sadaco 1 căn. Chú ấy cười và quay vô, mình cũng đi luôn. Vậy thôi. Có clip trong camera nhưng việc nhỏ lười post.
Vừa xi nhan vô làn trong con lươn có chú áo vàng trẻ măng ra chỉ vào. Mình xuống không mang giấy tờ chi cả. Không chờ chú ấy mở miệng mình phang luôn: tôi ghé nhà bạn cách Sadaco 1 căn. Chú ấy cười và quay vô, mình cũng đi luôn. Vậy thôi. Có clip trong camera nhưng việc nhỏ lười post.
Cái biển cho ô tô rẽ phải khó nhìn thấy quá nên em đã bị thuốc. Rút kn thôi!