Mấy công tu du lịch hầu hết nộp visa đoàn (nhiều hồ sơ cùng lúc) và thời gian nộp cũng khá cận ngày đi nên không có nhiều thời gian để bổ sung hồ sơ của 1 số thành viên bị thiếu chứng từ. Bởi vậy nếu hồ sơ anh cả thấy hơi phức tạp 1 chút thì họ sẽ ko nhận để cho nguyên đoàn được suôn sẻ.
Đối với việc xin Visa thì mình cứ mạnh dạn, tự tin theo anh Johny và anh tuando đã tư vấn. Anh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh:
1. Ràng buộc về tài chính, tài sản: thu nhập hàng tháng (sao kê bản giao dịch....), sổ tiết kiệm, xác nhận giao dịch tài khoản 3 tháng gần nhất (chứng minh mức chi tiêu hàng tháng của mình), sổ đỏ, nhà đất, giấy tờ đất, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng cho thuê nhà...(nói chung tất cả các chứng từ thể hiện tài chính, thu nhập của anh.
2. Ràng buộc về mặt xã hội: giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh của con, sổ hộ khẩu
3. Các giấy tờ khác nếu đi tự túc: hành trình dự kiến (chi tiết ngày nào đi đâu, ở khách sạn nào), booking vé máy bay khứ hồi, booking khách sạn, booking bảo hiểm du lịch, booking đặt tour với travel agent ở nước đến (chỉ là booking, ko phải đã mua vé hoặc đã đặt phòng vì chưa chắc đậu visa).
Nên chuẩn bị giấy tờ bản chính, bản copy (cái nào cần sao y thì sao y), cái bảo cần dịch thuâth thì dịch thuật sẵn. Sắp xếp theo thứ tự như mình nói ở trên để lúc nhân viên sứ quán có hỏi liên quan đến cái nào thì rút cái đó ra trình bày. Tâm lý là đi được thì đi ko được thì thôi, ko cố đấm ăn xôi nhưng phải tự tin và cứng 1 chút, vd em sứ quán có hỏi: sao anh ko có BHXH thì mình trình bày rõ: anh làm trading chứng khoán, có sổ tk 10ty, có hđ bảo hiểm nhân thọ... việc gì phải mua BHXH. Hồ sơ anh đảm bảo tài chính tốt, công việc ở Việt Nam của anh rất tốt không việc gì anh phải đi qua nước ngoài để trốn ở lại, em cứ kiểm tra kỹ hồ sơ, cần thiết cho anh gặp cấp trên của em....cần thiết em cho anh cái thư từ chối visa
Có những cái mà mấy em nhân viên làm việc rất rập khuôn. Em kể 1 chuyện thế này, lúc em nộp công văn xin visa cho khách quốc tịch Nigeria qua Vietnam làm việc, hầu hết ko bên dịch vụ nào nhận, lúc lên trực tiếp cục quản lý xuất nhập cảnh, nhân viên họ nói từ chối, em hỏi lý do, em nó nói là hạn chế nhập cảnh vào Vietnam. Em nói bây giờ hồ sơ của khách này đầy đủ theo yêu cầu, khách qua đây làm việc theo thư mời. Bên cục từ chối thì vui lòng gửi công văn qua cơ quan tôi nói rõ lý do từ chối, thế là em ấy dạ dạ, để em kiểm tra lại và trình sếp, anh cứ nộp hồ sơ ở đây, có gì em sẽ gọi điện. Sau đó mấy hôm em lên lấy công văn visa bình thường.