Anh chủ đi theo vợ, TK của vợ là đủ! Ra TST thử coi.vậy giờ anh chủ cứ mạnh dạn làm hồ sơ, bùa được cái hợp đồng kinh doanh hoặc xác nhận nghỉ phép từ công ty chứng khoán của anh nữa (chả lẽ tài khoản vài tỷ mà bọn nó ngại không dám kí cho anh cái hợp đồng làm nhân viên môi giới). Thì bao la. Mấy nay em ra thhuế năn nỉ đóng thuế để mai mốt xin đi du lịch cho dễ mà bọn thuế còn chần chừ chưa chịu thu chán vãi.
Có cần thiết anh, càng nhiều sổ tiết kiệm càng tốt mà. Anh bỏ 200-300tr ra rồi khi nào có visa rút ra lại, phí có đáng là bao mà lăn tănMình mới hỏi vợ thì có sổ tk trên 300 tr gửi ngân hàng trên 3 tháng hay 6 tháng. Vậy giờ ra xác nhận sở hữu chung hay sao nhỉ. Còn việc mai làm cái sổ 200-300tr tên tôi kỳ hạn 3-6 tháng thì quá dê, liệu có còn cần thiết nữa?
uhm tới tháng 4 là đủ 6 tháng để xin lại, mà em nói em éo thích đi tour, chán VL, tiền không phải vấn đề. Vì chương trình tự đi em ở KS 4sao. Đến mấy chỗ mà mấy người già đi tour không bao giờ điThôi xin đi tour Nhật cuối tháng 4 kìa, mắc hơn tự túc.
Vậy là lại phải làm giả cái HDLD, đơn xin nghỉ phép, giấy xác nhận lương tiền mặt 6thang ,và nộp cho cty du lịch hay tư đi làm? Bọn cty du lịch lại nói là đoi cả BHXH nữa. Thực tình thì tôi không muốn làm việc gì phải gian lận cả.vậy giờ anh chủ cứ mạnh dạn làm hồ sơ, bùa được cái hợp đồng kinh doanh hoặc xác nhận nghỉ phép từ công ty chứng khoán của anh nữa (chả lẽ tài khoản vài tỷ mà bọn nó ngại không dám kí cho anh cái hợp đồng làm nhân viên môi giới). Thì bao la. Mấy nay em ra thhuế năn nỉ đóng thuế để mai mốt xin đi du lịch cho dễ mà bọn thuế còn chần chừ chưa chịu thu chán vãi.
Ok vậy đã rõ là cần thì mai tôi mở luôn. Vậy vẫn cho mục đích tư nộp hồ sơ lên LSQ han quốc bác nhỉ?Có cần thiết anh, càng nhiều sổ tiết kiệm càng tốt mà. Anh bỏ 200-300tr ra rồi khi nào có visa rút ra lại, phí có đáng là bao mà lăn tăn![]()
Bửa trước em làm là có 1 công ty quen luôn đó, bảo em kí hợp đồng lao động với anh trai em đi rồi nó nhận hồ sơ luôn, mà thôi em không làm. BHXH thì tùy ... chừng nào tụi nó nghi case giả sẽ đòi (LSQ nó đòi)Vậy là lại phải làm giả cái HDLD, đơn xin nghỉ phép, giấy xác nhận lương tiền mặt 6thang ,và nộp cho cty du lịch hay tư đi làm? Bọn cty du lịch lại nói là đoi cả BHXH nữa. Thực tình thì tôi không muốn làm việc gì phải gian lận cả.
Cứ nộp đi, rớt thì đi Jeju vậy thôi, còn ko muốn đi nước ngoài nữa lễ ra Six Senses Côn Đảo chơi bác ha haOk vậy đã rõ là cần thì mai tôi mở luôn. Vậy vẫn cho mục đích tư nộp hồ sơ lên LSQ han quốc bác nhỉ?
Vợ anh đang làm việc thì có đủ rồi, anh và F1 'ăn theo' thôi cho dù $ nhiều hơn!Vậy là lại phải làm giả cái HDLD, đơn xin nghỉ phép, giấy xác nhận lương tiền mặt 6thang ,và nộp cho cty du lịch hay tư đi làm? Bọn cty du lịch lại nói là đoi cả BHXH nữa. Thực tình thì tôi không muốn làm việc gì phải gian lận cả.