- Status
- Không mở trả lời sau này.
Một sai lầm còn khùng điên hơn "tiến ra biển". Việc đem mấy ông Thuỷ Lợi Bắc Kỳ (chuyên gia Hà Lan chỉ chống lưng) đi giải quyết ngập cho đô thị Nam Kỳ (kể cả đồng bằng 9 rồng) luôn luôn để lại hậu quả lâu dài cho con cháu khắc phục. Đô thị SG khác xa HN, sông SG-ĐN-VCĐ khác xa Hồng Hà.hiep luc nói:Em nghe nói mời Hà Lan tư vấn làm đê bao, chuẩn bị cho tương lai mặt đất thấp hơn mực nước biển bác à
Ngắn hạn việc đinh cư ở những vùng "đang lún" ko có vấn đề lớn xảy ra, nhưng vài chục năm nữa thì khu Nam Sài Gòn bắt đầu giống Bình Thạnh do hạ tầng xuống cấp "do lún" sẽ "vùng lên". Theo số liệu quan trắc & dự báo của sở TN (nhưng bị ém hàng) lún tại Nam SG sẽ có rất nhiều chuyện vui vài chục năm nữa ==> các bác các mợ yên tâm, khi đó nhiều thứ thay đổi lắm
E cũng đang phân vân vấn đề nam tiến hay là bắc tiến này.
Trước mắt thì thấy đoạn đường NTThập và HTPhát te tua quá, ngập lụt ngay cả vào mua khô, còn mùa mưa thì phải biết bơi mới dám ra đường, mặt tiền không làm ăn gì được.
Nhưng e cứ nghĩ không lẽ một vùng đất vàng còn nhiều tiềm năng thế mà TP lại để chìm trong biển nước à?
Còn phía Bắc thì đất cao, chắc. Nhưng cơ sở hạ tầng, tiện ích còn kém quá.
Các bác lão làng chia sẻ tầm nhìn cho e với. Tầm nhìn 20 năm thui, lúc đó e chắc ko còn sức để bơi lặn nữa.
Trước mắt thì thấy đoạn đường NTThập và HTPhát te tua quá, ngập lụt ngay cả vào mua khô, còn mùa mưa thì phải biết bơi mới dám ra đường, mặt tiền không làm ăn gì được.
Nhưng e cứ nghĩ không lẽ một vùng đất vàng còn nhiều tiềm năng thế mà TP lại để chìm trong biển nước à?
Còn phía Bắc thì đất cao, chắc. Nhưng cơ sở hạ tầng, tiện ích còn kém quá.
Các bác lão làng chia sẻ tầm nhìn cho e với. Tầm nhìn 20 năm thui, lúc đó e chắc ko còn sức để bơi lặn nữa.
Nếu xong cái vành đai III & vành đai IV thì đừng đùa nghe Pác. Vấn đề là sự cục bộ địa phương, chỉ có ông Bìn Dươn cầm còi chạy trước xe hơi thui. Hy vọng sau cái ông tròn như hột mít Hai Ku (thành quả có cái xa lộ HN hoành tráng) sẽ có ông CC nào đó lên làm thị trưởng - khi đó ông nóng máy thúc đẩy mấy cái vành đai này sớm ra lò.truecolors nói:E cũng đang phân vân vấn đề nam tiến hay là bắc tiến này.
Trước mắt thì thấy đoạn đường NTThập và HTPhát te tua quá, ngập lụt ngay cả vào mua khô, còn mùa mưa thì phải biết bơi mới dám ra đường, mặt tiền không làm ăn gì được.
Nhưng e cứ nghĩ không lẽ một vùng đất vàng còn nhiều tiềm năng thế mà TP lại để chìm trong biển nước à?
Còn phía Bắc thì đất cao, chắc. Nhưng cơ sở hạ tầng, tiện ích còn kém quá.
Các bác lão làng chia sẻ tầm nhìn cho e với. Tầm nhìn 20 năm thui, lúc đó e chắc ko còn sức để bơi lặn nữa.
Last edited by a moderator:
Do tư duy nhiệm kỳ + % nên các bác lãnh đạo đâm đầu về phía cần phải tránh. Mỹ hồi trước cũng đã khuyên nên phát triển về hướng Nhơn Trạch và Bình Dương
Đường Huỳnh Tấn Phát mỗi năm càng 1 ngập thêm cho dù đã nâng đường, hồi 199x em đi xuống nhà máy X51 hàng tuần nên rành.
Đường Huỳnh Tấn Phát mỗi năm càng 1 ngập thêm cho dù đã nâng đường, hồi 199x em đi xuống nhà máy X51 hàng tuần nên rành.
- Status
- Không mở trả lời sau này.