Land trong cùng giờ càng lúc càng giống cái land cho xe dịch vụ mà ko khác quai gi dg riêng cho tụi DV nó chạy haizzz bùn lắm phải chi cao tốc 8 làn xe
Bọn này chỉ cần bị bắt 1 chiếc thì sẽ gọi cho một đống chuyến sau chậm lại. 5 phút 1 chuyến mà!Chẳng mua gì đâu nhưng nó nhét bánh mì vì các anh đói khát ! Đã từng đi Hạnh Cafe, nó chạy như bay, lane liền vàng đôi mà vượt 7-8 chiếc đồng hạng. Cứ nghĩ nó mua nhưng cuối cùng cũng bị tóm, nó biết giá cả rồi và chung chi nhanh lẹ để tiếp tục cuộc hành trình.
E thấy ca này bthuong! Bgio chạy có 1h30'Hồi mình còn đi Hoa Mai , lúc đó cao tốc LT-DG chưa có - Mua ghế 3 - 4 - 5 sau bác tài , ngồi ngó kim vận tốc cứ lên 100 hơn ko hà ! Đi giấc 4g sáng tới bến Hoa Mai Vũng Tàu lúc 5g50 ! 1 tiếng 50 phút đúng - Mình ko nói dóc các bác ạ , nhiều khi tưởng Hoa Mai tuyển tài xế từ mấy trường đua Quốc tế hông hà … Cứ mỗi chuyến ngồi Hoa Mai lên xuống Vũng Tàu xong là nhà mềnh lại cúng con vịt quay cảm tạ ông bà phù hộ đi đường bình an![]()
Bắt về chỗ đâu mà chứa hả bác? Rồi làm giấy tờ lằng nhằng ! Các anh giải quyết lẹ bằng bánh mỳ !Bọn này chỉ cần bị bắt 1 chiếc thì sẽ gọi cho một đống chuyến sau chậm lại. 5 phút 1 chuyến mà!