Mấy thằng đầu đất, nó đếch hiểu ý nghĩa cái đèn hazard là gì đó bác. Em nghĩ làn khẩn cấp dùng cho xe cứu hộ khi có tai nạn, xe chữa cháy, xe cứu thương, xe hư hỏng trên đường....bac à.Bật hazard là có quyền vượt trong làn khẩn cấp áh!?
-> trường hợp nào mới đc chạy zô làn sát phải nhỉ!?
Cái này ai cũng hiểu, cũng lên luôn VNExpress rồi nhưng chúng nó chắc chung chi hết rồi bác.Hoa Mai nó chạy láo lắm, nó cứ nhắm làn khẩn cấp mà đi, sao mấy anh ko bắt nó vậy? Có mua đường ko các bác?
Lũ này thì khỏi bàn bác à, lũ mất dạy nhất trong các đứa mất dạy.xe bs xanh còn ko làm gương thì thằng nào làm theo đây?
Có chăng ban đêm thì họa may. Ngày thì cao tốc giờ cũng hơn quốc lộ xíu thôi chứ sao có đủ đường cho bò ngựa chạy.
Đám đó chạy cỡ nào cũng không bị gì, anh em chạy xe nhà tới trạm thu phí không đạp thắng kịp tí là bị vịn, tới chỗ dốc xuống có biển báo không dừng kịp là cứ 2.5 tr tới 7.5 tr mà nuốt. Đắng lòng