@Art Sullivan bao giờ làm tour Tây Nguyên nữa hả bác. Làm tí sơ sơ thôi Đà Lat, DakLak, Pleiku, Quy Nhơn, Nha Trang, SG. Đường này ít đèo hơn dợt rồi bác ơi, tập cho bà ca quen đi, em chạy là cả nhà an tâm và ngủ hết chỉ còn em với cái xe thức thôi.Rất Nongnoc !!!
Bác bôn ba giang hồ qua!
Cứ thu xếp hành lý và lái thôi Bác! Tết rồi e cũng tài mới, làm một phát về La Hai, PY. Mệt lúc nào nghĩ lúc đó và để ý mấy a giường nằm chạy ngược chiều vượt xe, né mấy ả cho chắc!
Bác cứ chạy thoải mái, mệt thì nghĩ, chạy đúng tốc độ..Chúc bác lên đường bình an.Tình hình là em vừa thi b2 trước lễ và nhận được bằng tuần rồi. Về kinh nghiệm thì chỉ mới ôm vô lăng loanh quanh từ quận 12 lên thủ đức và bình dương 1 lần. Và tuần tới sẽ là lần đầu tiên em ôm vô lăng đi Phú Yên. Lộ trình của em sẽ là đi bằng đường 14 lên Buôn Mê, qua Eaka, xuyên rừng Easo để đến huyện Sông Hinh, Phú Yên.
Có bác nào có kinh nghiệm về tuyến đường này (điều kiện đường xá, điều kiện giao thông, các điểm dừng nghỉ ngơi và đặc biệt là các mấy sấy) có thể hướng dẫn em giúp ạh!!!
P/s: em sẽ khởi hành vào 4g sáng và dự tính sẽ đến nơi vào khoảng 4h30 chiều ạh!!!
Tài mới mà đi xa, kết hợp đường mới, đường đèo như vậy là hơi phiêu. Đường sá và lộ trình có thể khắc phục bằng kinh nghiệm của các bác đi trước nhưng kinh nghiệm và phản xạ thì phải có thời gian mới có được. Sao bác không làm nháp vài chuyến SG - Vũng Tàu trước lấy cảm giác ? chúc bác lái xe an toàn.
Tài mới đi đường này dễ đỏ máu lắm bác ạ.Tài mới mà bác "máu"đấy nhể
Nhớ hồi xưa lúc mới cầm volant, rất là căng thẳng vì biển báo, người đi đường, kỹ thuật điều khiển xe.
Đi về là người mỏi nhừ vì cái bộ phận nào trên cơ thể cũng căng ra để làm việc hết công suất.
Thấy bác chủ máu cũng mừng cho bác, có sức khỏe tốt thì quý rồi.
Bác đi bình an
Đi về là người mỏi nhừ vì cái bộ phận nào trên cơ thể cũng căng ra để làm việc hết công suất.
Thấy bác chủ máu cũng mừng cho bác, có sức khỏe tốt thì quý rồi.
Bác đi bình an
Em có việc cần phải đi bác àh sẵn thì kết hợp đi chơi + luyện tay lái luôn
.
Qua tham khảo ý kiến của các bác từ qua tới này chắc phải nhờ một tài già đi cùng rồi!!!
Ý bác đỏ máu là sao, bác làm em sợ



!

Qua tham khảo ý kiến của các bác từ qua tới này chắc phải nhờ một tài già đi cùng rồi!!!
Tài mới mà đi xa, kết hợp đường mới, đường đèo như vậy là hơi phiêu. Đường sá và lộ trình có thể khắc phục bằng kinh nghiệm của các bác đi trước nhưng kinh nghiệm và phản xạ thì phải có thời gian mới có được. Sao bác không làm nháp vài chuyến SG - Vũng Tàu trước lấy cảm giác ? chúc bác lái xe an toàn.
Tài mới mà bác "máu"đấy nhể
Ý bác đỏ máu là sao, bác làm em sợ
Tài mới đi đường này dễ đỏ máu lắm bác ạ.
em cũng đang có cùng tâm trạng với bác @chuotchu, nhiều khi cứ nghĩ đến lái xe mà thấy oải, mà mua xe rồi thì ráng cho quen xe để còn sử dụng và chở vợ con.
nghe hấp dẫn thật, hồi năm ngoái mình có đi BMT , lúc đó đường còn xấu, phải nói là kinh khủng, giờ nghe nói ngon lành rồi, chúc bạn đi vui vẻ và an toàn, về nhớ chia sẽ cảm giác lại cho anh em chưa quen đường nhé 