Không biết cóa ngon không, nhưng giống này rất hay nhóe, VD đã cắn vào cổ con gì đóa là không bao giờ nhả ra, cắn đến chết luôn….Đập chết cũng không nhả!!!! Hía hía…..Con này nhiều thịt quá. Không biết có ngon không?

Không biết cóa ngon không, nhưng giống này rất hay nhóe, VD đã cắn vào cổ con gì đóa là không bao giờ nhả ra, cắn đến chết luôn….Đập chết cũng không nhả!!!! Hía hía…..Con này nhiều thịt quá. Không biết có ngon không?
Con này nó hấp diêm con chị hoa hoa là nát bét.Hay để con này nóa đưa con Chihuahua “đi chơi”!!!!![]()
![]()
Vậy chắc thịt nó ngon, đã cắn vô miệng rồi thì mình cũng k bao giờ nhả ra. Nuốt ngay và luôn.Không biết cóa ngon không, nhưng giống này rất hay nhóe, VD đã cắn vào cổ con gì đóa là không bao giờ nhả ra, cắn đến chết luôn….Đập chết cũng không nhả!!!! Hía hía…..![]()
Vậy chắc thịt nó ngon, đã cắn vô miệng rồi thì mình cũng k bao giờ nhả ra. Nuốt ngay và luôn.
Nhớ hình như him RIP rồi mà.Kaka…khóai nhất xem chương trình của Cesar Millan (chuyên gia dạy chóa hư), hắn có con PitBull to đùng, đi đâu cũng mang theo….Mấy con ranh ranh chó cảnh náo tóet cứ nhìn thấy con Pitbull kia là vãi đái ra luôn, cụp đuôi rúc vào gầm giường nằm im, hết tinh vi!!!![]()