Hạng C
3/1/10
955
8.596
93
Trước tiên phải nói là em đi từ đầu tháng 7-2025, hôm nay nổi hứng mới viết dăm chữ chia sẻ cho ai chưa biết vì như có một anh nào có nói, toàn thấy chúng ta kêu ca chê Đà Lạt thế lọ thế chai nhưng rồi (số đông) ai cũng vẫn lên Đà Lạt :D. Đà Lạt hôm nay chắc chắn khác hồi đầu tháng 7, là rủi ro sẽ mưa nhiều, sáng nay ngồi cafe thấy có ông sắp chạy lên Đà Lạt gọi lên hỏi người quen là "trên đấy có mưa ko?" :D

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Đà Lạt đẹp từng cái gốc cây :D

Đầu tháng 7 thì cầu trên đèo Bảo Lộc vẫn chưa sửa xong, thấy cứ nói kẹt xe vài giờ mà hãi, may mà trước khi đi mấy ngày lại đọc thấy thông tin là sửa cầu chứ không thì cứ tò tò đi QL20 như mọi khi thì cũng được chờ dài cổ rồi. Có cả rổ cách đi Đà Lạt mà mọi người đã post ở đây rồi, sau khi lội qua hết một lượt thì em thấy tuyến cao tốc LT-DG => cao tốc DG-Phan Thiết => QL55 => QL20 là phù hợp với em nhất. Đi đường nào cũng có cái hay cái dở theo sở thích/điều kiện của mỗi người.

Em chọn tuyến QL55 vì đường vắng, đường đẹp, cảnh đẹp. Cái dở là đi xa hơn đâu 20km-30km gì đó, là thấy có người nói thế chứ em ko để ý, nhưng mà em vốn quen đi ít nghỉ nhiều nên đôi ba chục km là chuyện nhỏ. Đường này cũng không có quán xá ăn uống gì nhưng em ko cần ăn hehehe :D. Tuyến QL28 thì thấy nói sửa đường, còn 28B thì quá xấu nên dẹp. QL28 còn ngán vụ mấy thằng xxx nó giăng cái bẫy chỗ exit từ cao tốc. Toàn đường mới chưa đi lần nào nên thôi cứ chọn cái nào an toàn nhất.

Từ cao tốc DG-PT thì ra ở exit DT720 cho gần hơn chút (ban đầu ko để ý cũng tí nữa chạy lên đúng exit QL55 sẽ mua đường chắc mất chục km ko cần thiết). Tóm lại suốt DT720 và QL55 trừ chỗ nào có biển KDC phải chạy chậm chứ còn đường toàn tuyến vắng hoe, muốn chạy thế nào thì chạy. Khoảng một nửa là đường đèo cua liên tục, nhưng đường rất vắng và các góc cua đều có gương cầu nên chạy thoải mái, hiếm hoi mới gặp xe đúng chỗ cua. Đi nhiều thì ko biết nhưng em đi lần đầu thấy phê, cảnh đẹp, đường đẹp lại vắng. Nhiều chỗ mất sóng điện thoại. Nhưng đừng chủ quan chạy lấn làn, tuy rất vắng mà em vẫn gặp có ông vào cua khuất tầm nhìn mà chạy lấn sang làn ngược chiều, sợ vãi. Nhưng nhà em toàn người lớn, chứ có trẻ em/ông bà già hoặc say xe thì chắc đi đường này không thích tí nào :D

Chạy qua đỉnh đèo Đa Mi thì mới có quán cafe Đồi Sim, coi như điểm nghỉ chân duy nhất từ cao tốc. Quán này view núi đồi thung lũng đẹp, quán cũng rộng đẹp nhất trên đg này (hướng đi từ SG thì qua quán này bắt đầu gặp một số quán khác nhưng coi không rộng đẹp bằng). Ngoài nước uống các kiểu thì có mỳ gói :D. Cả lượt đi và về em đều ghé đây. Bắt đầu qua địa phận Lâm Đồng bị một đoạn chừng 10km-15km đường cũ xấu, tin vui là đi qua đoạn đấy thì thấy có vẻ đang làm/mở rộng đường (nhưng mà lèo tèo vài mống), chắc năm sau là đường đẹp.

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Cafe Đồi Sim view núi rừng

Chạy tới BL thì quẹo trái lại theo QL20 vài km ghé cơm niêu Thuận Thành (địa điểm cũ) gần hơn, tiện đường, và em cũng thích ăn ở đây hơn. Ngon bổ rẻ, mỗi món đều làm đĩa nhỏ phù hợp nhà ăn yếu :D. Quán này có món heo quay trứ danh, chắc ai cũng gọi cho đến khi hết hàng :D

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Món này ăn cùng thịt heo quay ngon tuyệt ý

Tháng 7 lên Đà Lạt thì hên xui, lần này em hên vì ở mấy ngày đều trời nắng nhẹ, nhiều mây mù nhưng không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Sáng ngày 1/7 - ngày đầu tiên "sắp xếp lại giang sơn" - đi qua CA phường 1 thấy các anh đang đóng gói đồ ngổn ngang rồi khiêng ra xe chắc chuyển qua trụ sở mới.

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Sáng sớm ngày đầu tiên "sắp xếp lại giang sơn"

Lần này ngoài chạy đèo QL55 cua muốn chóng mặt thì hai buổi chạy đi hai hướng khác cũng toàn đèo với cua chóng mặt. Một hướng là chạy ra hồ Suối Vàng, trước kia em chỉ chạy tới đập Ankroet, lần này chạy tuốt luốt luôn đi hết cả hồ rồi thấy vắng quá rồi thì quay về :D. Hướng thứ hai là chạy xuống Dran, tính đi ngó coi cái hồ Đơn Dương nó mặt mũi ra sao vì coi trên map sao nó bự khiếp :D. Hướng này cũng đèo dốc cua ác liệt, được cái khung cảnh đẹp, nhiều đoạn rừng thông, mấy chục năm trở về trước chắc đường Đà Lạt toàn đẹp như vậy, giờ thì đi xa khiếp mới gặp. Trên đèo Dran cũng có mấy quán cafe view núi rừng rất đẹp, em ghé một quán tên coffee Tea Mây Núi vì thấy nó vắng hoe và khuôn viên thoáng rộng. Mò tới đập hồ Đơn Dương mà không vào được, hình như cấm vào, gặp một cơn mưa chiều to tướng, nhưng khi về lên đèo trời chiều nhiều mây nhưng không mưa.

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Cafe đèo D'ran view núi rừng

Lần này ghé quán mới biết do các anh trên này share là gà nướng Khương Duy (cơ sở 2), cơ sở 1 là ngay đg Ankroet thì phải, em chạy qua có ngó thấy nhưng chỗ đó có vẻ nhỏ. Cơ sở 2 to tướng, cơm và gà ngon, ở hồ Suối Vàng về em gọi trước nên đến là ăn luôn. Thấy có xe du lịch đổ xuống một đống mà đợi nướng gà có mà chờ cả tiếng :D

Cũng lâu rồi, có khi cũng phải 7-10 năm em mới lại ghé lại cafe Tùng nổi tiếng, lần cuối ko ghé nữa là sau lần vào đây thấy nó bị du lịch hoá kinh quá, thay vì khách uống cafe và dân địa phương như từ hàng chục năm trước thì từng đám khách du lịch ầm ĩ và gọi toàn thứ... ko phải cafe :D. Nhưng lần này đi bộ qua thấy vắng lại đẩy cửa bước vào, khá vắng có lẽ do đầu tuần.

Lần đầu đi Đà Lạt theo QL55
Cafe Tùng

À đi trên QL55 thấy nói có trâu bò nhưng em chỉ gặp mỗi chiều một lần, có người chăn, nó đi ké trên đg một đoạn thôi. Tóm lại đi đg này ok, lần sau lại đi tiếp, đỡ được đoạn QL20 ở ĐN. Em toàn đi ban ngày nên đg vắng cũng ko sợ.