Đoạn từ Dầu Giây đến Bảo Lộc đã làm xong hết rồi Bác, từ Bảo Lộc đến Đà Lạt thì em chưa đi, đường rộng nhưng lại hạn chế tốc độ.
Lên hết cao tốc Long Thành Dầu Giây và đi hứng về Biên Hoa .. sau đó gặp ngã 3 Dầy Giây thì cứ chạy thẳng sẽ đến Đà Lạt thôi bác ui. Đường 150km từ Dầy Giây đến Bảo Lộc thì chịu khó bò đều 50-60 thôi nhé bác, do xe máy khá đông và rất nhiều trạm bắt tốc độ. Cứ đi đúng luật đúng tốc độ tuy mất thời gian nhưng sẽ an toàn nhất ..
Đường cũng nhẹ nhàng, không quá căng thẳng đâu Bác. Cao tốc, Ngã Tư Dâu Dây, Cứ thế thẳng tiến lên Đà Lạt. Em lần đầu đi 3g30 sáng tại Quận 8, xe vắng nên đúng tốc độ, không thấp hơn, chạy một hơi không nghỉ, đến đúng 9g có mặt tại Bờ Hồ Xuân Hương, Vợ và Con mới thức dậy, ngạc nhiên tới Đà lạt rồi sao...
Bây giờ là ngã 4 Dầu Giây rồiLên hết cao tốc Long Thành Dầu Giây và đi hứng về Biên Hoa .. sau đó gặp ngã 3 Dầy Giây thì cứ chạy thẳng sẽ đến Đà Lạt thôi bác ui. Đường 150km từ Dầy Giây đến Bảo Lộc thì chịu khó bò đều 50-60 thôi nhé bác, do xe máy khá đông và rất nhiều trạm bắt tốc độ. Cứ đi đúng luật đúng tốc độ tuy mất thời gian nhưng sẽ an toàn nhất ..
E không biết bác đã đi đường đèo bao giờ chưa nhưng khi đổ đèo bác nhớ về số thấp (cả MT lẫn AT) để cho động cơ kềm tốc độ xe lại, đừng rà thắng liên tục dẫn đến sôi dầu mất thắng rất nguy hiểm, hạn chế vượt trên đèo, nếu có vượt thì phải quan sát được đoạn đường phía trước xe định vượt và tránh đi đường đèo vào buổi chiều/tối.
Nếu đoạn nào thấy biển báo chắc ăn thì cứ đạp 80, không thì cứ 50-60 cho nó lành, khỏi mắc công tốn thời gian & bánh mì cho XXX.
Noel vừa rồi e cũng làm chuyến Dalat đầu tiên trong cuộc đời "cầm lái", vì chở cả gia đình nên e cũng hơi rung nhưng lòng dặn lòng là mình phải cẩn thận, chầm chậm rồi cũng đến nơi, an toàn cho gia đình là chính, khi về e chơi bạo luyện tay lái ở cung đèo Gia Bắc (QL 28 - từ Di Linh về Phan Thiết) nên giờ thì tự tin hơn rồi.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ.
Nếu đoạn nào thấy biển báo chắc ăn thì cứ đạp 80, không thì cứ 50-60 cho nó lành, khỏi mắc công tốn thời gian & bánh mì cho XXX.
Noel vừa rồi e cũng làm chuyến Dalat đầu tiên trong cuộc đời "cầm lái", vì chở cả gia đình nên e cũng hơi rung nhưng lòng dặn lòng là mình phải cẩn thận, chầm chậm rồi cũng đến nơi, an toàn cho gia đình là chính, khi về e chơi bạo luyện tay lái ở cung đèo Gia Bắc (QL 28 - từ Di Linh về Phan Thiết) nên giờ thì tự tin hơn rồi.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ.
cảm ơn anh . ngày mai em củng lần đầu cầm lái đà lạt.E không biết bác đã đi đường đèo bao giờ chưa nhưng khi đổ đèo bác nhớ về số thấp (cả MT lẫn AT) để cho động cơ kềm tốc độ xe lại, đừng rà thắng liên tục dẫn đến sôi dầu mất thắng rất nguy hiểm, hạn chế vượt trên đèo, nếu có vượt thì phải quan sát được đoạn đường phía trước xe định vượt và tránh đi đường đèo vào buổi chiều/tối.
Nếu đoạn nào thấy biển báo chắc ăn thì cứ đạp 80, không thì cứ 50-60 cho nó lành, khỏi mắc công tốn thời gian & bánh mì cho XXX.
Noel vừa rồi e cũng làm chuyến Dalat đầu tiên trong cuộc đời "cầm lái", vì chở cả gia đình nên e cũng hơi rung nhưng lòng dặn lòng là mình phải cẩn thận, chầm chậm rồi cũng đến nơi, an toàn cho gia đình là chính, khi về e chơi bạo luyện tay lái ở cung đèo Gia Bắc (QL 28 - từ Di Linh về Phan Thiết) nên giờ thì tự tin hơn rồi.
Chúc bác và gia đình có chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ.

19/3 này mình mới đi, chúc bạn có chuyến đi vui vẻcảm ơn anh . ngày mai em củng lần đầu cầm lái đà lạt.![]()