khi đi em chuẩn bị cafe , bò húc , kẹo cao su ................ mệt quá thỉ ngủ thôi chứ chạy thì nguy hiểm anh ơiBác đi đường dài nhiều cho em hỏi có chiêu gì cho tỉnh táo, khỏe khoắn ngoài quơ tay, quơ chân không ? vì đoạn về em chạy thẳng không nghỉ đêm (chỉ nghỉ ăn). Nhiều lần trước em chỉ đi quãng 150km. xa nhất là 300km là được nghỉ đêm.
Theo mấy bác tài tốc hành thì bò húc, nhưng với em cũng không ăn thua bằng Trung nguyên coffee số 4 tự tay pha. Mệt thì nghỉ 15-30p chợp mắt rồi tiếp tụcBác đi đường dài nhiều cho em hỏi có chiêu gì cho tỉnh táo, khỏe khoắn ngoài quơ tay, quơ chân không ? vì đoạn về em chạy thẳng không nghỉ đêm (chỉ nghỉ ăn). Nhiều lần trước em chỉ đi quãng 150km. xa nhất là 300km là được nghỉ đêm.
em thấy có người nhét cục đá vào gót giày nữaTheo mấy bác tài tốc hành thì bò húc, nhưng với em cũng không ăn thua bằng Trung nguyên coffee số 4 tự tay pha. Mệt thì nghỉ 15-30p chợp mắt rồi tiếp tục

bò húc là đúng nghĩa làm sung sức luon haha. còn kẹo thì nhai nhai hoạt động nên k buồn ngủ , còn ko anh cứ bỏ cục đá dưới chân ấy. chả buồn ngủ nổiem chốt bò húc và kẹo. chắc nó có chất kích thích gì đấy. Cà phê em đi mấy lần trước về 3 ngày chưa đi toa lét được nữa. vì ngồi suốt thêm cà phê vô nó thắt chặt tình thâm giao. Mệt em ghé quán ngủ 15 phút là được.
quên chiêu này hé. cái này là kích thích đầu thần kinh. em toàn đạp chân không nên cũng dễ. ai cười em chịu chớ em chỉ đạp chân khôngem thấy có người nhét cục đá vào gót giày nữa![]()
trên goolge map ghi có 464km mà bácnhìn lịch trình đi của anh thấy củng phê thật) 1 ngày lái gần 1 ngàn km . em nể !