Hạng D
27/1/15
1.846
2.494
113
46
@Phuc Nguyen & @Focus 1.8 MT : cao tốc Liên Khương không hạn chế tốc độ, mặt đường phẵng đẹp, tầm nhìn thoáng, các bác có thể đạp "tẹc ga" để thử cảm giá nhưng nhớ control được V2 của mình nha!
Hôm trước có hỏi tốc độ trên cao tốc Liên Khương thì được trả lời là 100km.
Nhưng đi qua thì lại không thấy bảng giới hạn, thấy nhiều xe đạp 120-130, em cũng đu theo.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Bác đi sớm cho khỏe, cứ đi tuyến cao tốc LT-DG 120km/h, hết cao tốc rẽ trái đến ngã 4 DG rẽ phải theo QL20 50/60/80 tùy biển báo đường mới tốt (chú ý ngay cầu La Ngà, Định Quán, Tân Phú rừng giá tỵ có chốt), tới đèo chuối ngừng ăn sáng LanHưu, Phương Trang hay Madagui Forest lấy sức), tiếp là đèo Bảo Lộc nên chạy số 3,4 nếu chưa quen đèo không nên vượt cho an toàn, đi tiếp QL20 50/80 đường cũ nhưng không xấu lắm, đến Liên Khương vào cao tốc 80-100, xong qua đèo Prenn tới Đà lạt vừa kịp ăn trưa. Thời gian cả nghỉ ăn uống mất khoảng 7hrs
Ở ĐL nên vào Ma rừng lữ quán hay Làng cù lần cho biết điểm mới, đường tốt đèo dốc quanh co rất đẹp, sẵn luyện tay lái luôn là về ôm đèo nhẹ nhàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
@Phuc Nguyen & @Focus 1.8 MT : cao tốc Liên Khương không hạn chế tốc độ, mặt đường phẵng đẹp, tầm nhìn thoáng, các bác có thể đạp "tẹc ga" để thử cảm giá nhưng nhớ control được V2 của mình nha!
View attachment 220403
Từ thác Prenn có 2 đường: đèo Prenn và Mimosa, đi đường nào dễ hơn, đỡ nguy hiểm hơn, nhất là đối với người mới lái, lần đầu đi Đà lạt?...
Đi Prenn, Mimosa dành cho xe tải
 
Hạng B2
7/7/11
284
34
28
43
TP.HCM
Đường Saigon - Dalat thường được chia thành 03 đoạn đó bác:
- Đoạn Saigon - Dầu Giây: trước đây là đoạn khủng khiếp nhất, nhưng bây giờ đi thoải mái và chỉ mất gần 1 tiếng
- Đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc: sau khi đến ngã tư Dầu Giây thì bác đi thẳng theo QL 20 (nếu bác chạy từ saigon ra Dầu Giây bằng cao tốc), hoặc quẹo trái tại ngã tư Dầu Giây nếu bác đi đường cũ. Đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc dài độ khoảng 150 km. Lưu ý là đoạn này tương đối nhiều xxx, hơi ít quán ăn đàng hoàng. Nếu bác muốn nghỉ chân giữa đường mà có cảnh đẹp thì ghé ngang Madagui (cách Dầu Giây khoảng 90 km). Sau đó, bác có thể ăn trưa trên Bảo Lộc. Trên đó thì có nhiều options cho bác:
+ Trước đèo Bảo Lộc: có quán cơm Đồng Tháp. Quán này của nhà xe Thành Bưởi, khá đông, nhưng được cái là rẻ và ngon
+ Sau đèo Bảo Lộc: bác kiếm chỗ bán Trà Đỗ Hữu (nằm bên tay phải khi bác chạy từ saigon lên). Cơm ở đây ok nhưng giá sẽ cao hơn so với Đồng Tháp. Nếu bác uống uống trà và cafe thì vào Trâm Anh (gần và cùng phía với Đỗ Hữu) hoặc Tâm Châu.
- Đoạn Bảo Lộc - Dalat: khoảng 110 km, đường khá quanh co. Khi sắp đến Dalat thì bác phải vượt qua một đoạn cao tốc từ Phinom đến chân đèo Prenn. Qua khỏi đèo Prenn là tới thành phố ngàn hoa :)
Chúc bác có chuyến đi vui!
Thanks bác đã chỉ dẫn tận tình
 
Hạng B1
10/2/15
67
19
8
35
Đi đường Đà Lạt giờ ngon rồi chỉ sợ mấy chú XXX bắn tốc độ tốn bánh mì thôi bác
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Đường đi ĐL bây giờ tốt rồi bác đoạn qua ĐN đã thảm nhựa hết rồi nhưng phải để ý biển báo thường gặp biển hết khu dân cứ sẽ có ngay biển 60km/h nếu không thấy biển 60km/h bác cứ đạp 80km/h gặp biển khu dân cư hay vạch liền bác cứ bình tĩnh chạy đừng cố vượt, đường đèo thì cũng tốt rồi, em đi ĐL nhiều rồi nhưng tết rồi mới cầm tài chạy lúc đầu cũng lo lắng và cũng chuẩn bị hành trang nhiều, nhưng vào đèo và qua đèo thấy sướng lắm cũng thường thôi quan trọng là mình chạy cẩn thận đừng vượt ẩu, đừng bám sát đít mấy bác tải nặng, lên suống thì chạy số thấp thôi (e chạy số sàn cứ số 3 em tẩn) chạy rồi sẽ thấy cảm giác lên suống đèo sướng lắm. chúc bác có chuyến đi vui vẻ, an toàn...
 
Hạng B2
5/3/14
313
344
63
Đường đi Đà Lạt OK lắm rồi đó Bác, em mới đi hôm Mùng 6 tết, tốt nhất từ trước đến nay .... Có Cao tốc LT-DG, còn lại là thẳng QL 20, chú ý XXX Đồng Nai ... trạm dừng chân Phương Trang mở cửa 24/24 Bác có thể nghĩ ngơi tí ( cạnh Madagui ), và trạm dừng chân trà Tam Châu có cá matxa chân miễn phí, thư giản tí rùi đạp tiếp ( mở cửa đến 21h ). trân trọng!
 
Hạng F
20/9/14
6.376
13.964
113
TP HCM
Đường đi ĐL bây giờ tốt rồi bác đoạn qua ĐN đã thảm nhựa hết rồi nhưng phải để ý biển báo thường gặp biển hết khu dân cứ sẽ có ngay biển 60km/h nếu không thấy biển 60km/h bác cứ đạp 80km/h gặp biển khu dân cư hay vạch liền bác cứ bình tĩnh chạy đừng cố vượt, đường đèo thì cũng tốt rồi, em đi ĐL nhiều rồi nhưng tết rồi mới cầm tài chạy lúc đầu cũng lo lắng và cũng chuẩn bị hành trang nhiều, nhưng vào đèo và qua đèo thấy sướng lắm cũng thường thôi quan trọng là mình chạy cẩn thận đừng vượt ẩu, đừng bám sát đít mấy bác tải nặng, lên suống thì chạy số thấp thôi (e chạy số sàn cứ số 3 em tẩn) chạy rồi sẽ thấy cảm giác lên suống đèo sướng lắm. chúc bác có chuyến đi vui vẻ, an toàn...
Mình cũng là lính mới và chưa từng đi đường dèo núi!...
Mún đi Đà Lạt mà mới nghe nói đèo núi quanh co đã chóng hết cả mặt!... :p
 
Hạng C
15/6/13
772
524
93
Đà Lạt có điểm tham quan khá mới là đường hầm đất sét, đường đi ko có dốc như đường đèo nhưng cua tay áo nhiều vô kể, tài xế chạy thì thấy rất cảm giác, nhưng hành khách ai say xe thì te tua.