Đà Lạt bây giờ đường ổn rồi, bác cứ mạnh dạn cho vợ con thay đổi không khí, đèo "quanh co" nhưng ko bằng đèo miền trung, cứ đúng tốc độ mà chạy thôi ... chúc bác có chuyến đi vui vẻ.Mình cũng là lính mới và chưa từng đi đường dèo núi!...
Mún đi Đà Lạt mà mới nghe nói đèo núi quanh co đã chóng hết cả mặt!...![]()
Cứ mạnh dạn tự tin mà đi bác, ai cũng có lần đầu tiên. chạy vừa phải, quan sát tốt, vào cua đèo khuất cho tí kèn,và nghiên cứu kỹ các ý kiến chia sẽ các thành viên khác. sau khi đi Đà Lạt về bạn sẽ tự tin lên hẳn và sẽ tiếp tục chinh phục các cung đường đèo khác. chúc bạn có 1 chuyến đi chơi an toàn và vui vẻ.
Đường Đà Lạt giờ tốt hơn trước nhiều rồi ... tự tin mà lái thôi ... e thấy không khí mát lạnh sẽ giúp mình thoải mái đỡ bị mệt hơn ... em mới cưới vợ 2 là leo lên Đà Lạt trước tiên .... đi từ SG lúc 16h, lên ĐL là gần 2h sáng.... 10 tiếng
nhưng em vẫn thấy vui .... chúc gia đình Bác có chuyến đi dzui dze
Chưa chạy đèo thì ngại, chạy rồi mới thấy dể ợt- nhất là đèo trên QL20. Đường đèo rộng, ít cua cùi chỏ, chỉ cần chạy cẩn thận và tập trung là dể như ăn gỏiMình cũng là lính mới và chưa từng đi đường dèo núi!...
Mún đi Đà Lạt mà mới nghe nói đèo núi quanh co đã chóng hết cả mặt!...![]()
Chỉ sợ khi lên Dalat bác thấy đường đèo dể quá, khi về xuống đèo chủ quan không cài số tay, hoặc ôm cua nhanh quá, lúc đó mới nguy hiểm
Chưa bao giờ xuống đèo mà chạy D, thường là để số 3 đèo thường, số 2 đoạn nào dốc, đôi khi xuống số 1 cho mấy cái dốc đứng mà tốc độ cũng lên gần 30.Bữa em xuống đèo bằng số D nó chạy như điện vội vàng về số 2, thêm tí ga chạy ngon lành.