Hạng C
3/6/08
814
321
63
Ho Chi Minh
otosaigon.com
30/4 tới các bác có ai định làm chuyến Dalat thì lập hội cho vui (như hội đi Tết AL), sẵn các bác tài mới dợt đèo luôn. Kỳ này định thử tour Dalat- Nhatrang xem sao.
Nhắn bác @bo sua có làm chủ xi nữa không?
Các bác đi hú mình nhé, chưa fix ngày đi /về nhưng trong khung nhà nước cho nghỉ , mấy năm trước mình cứ bắt đầu rời khởi SG lúc 17-18h ngày làm việc cuối cùng, lên Bảo lộc ngủ , sáng caffee ăn sáng 9-10h đạp lên Đà lạt, căn me về trước các bác khác 1/2 ngày cho thoáng tránh kẹt xe khi về gần SG
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Sixsense
Hạng B2
18/2/15
113
69
28
Em thì đang luyện tay lái để làm một chuyến lên Đà Lạt
 
Hạng D
26/12/14
1.678
2.558
113
Quận 12
Em thì lần đầu đi Đà Lạt (sau 3 chuyến đi Phan Thiết trước đó) là đi từ Long Xuyên - SG - Lagi - Phan thiết - Nha Trang - Omega - Đà Lạt. Hơi run khúc đầu, khúc sau là sướng mê. Lên xuống ngọt, vào cua nhẹ nhàng, không vượt khi không quan sát được trước sau. Thế là ổn. Dự là hè này lại làm 1 chuyến tới luôn Vĩ tuyến 17. Bác nào máu thì lên kế hoạch với em nhé.
 
Hạng B1
10/2/15
67
19
8
35
Lúc em mới lấy bằng B2 tuần sau phi 2 chuyến khứ hồi Đà Lạt lun có sao đâu các bác. Đi cảm giác bình thường.
 
Hạng B2
9/9/14
163
153
43
Ho Chi Minh City, Vietnam
Đường Saigon - Dalat thường được chia thành 03 đoạn đó bác:
- Đoạn Saigon - Dầu Giây: trước đây là đoạn khủng khiếp nhất, nhưng bây giờ đi thoải mái và chỉ mất gần 1 tiếng
- Đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc: sau khi đến ngã tư Dầu Giây thì bác đi thẳng theo QL 20 (nếu bác chạy từ saigon ra Dầu Giây bằng cao tốc), hoặc quẹo trái tại ngã tư Dầu Giây nếu bác đi đường cũ. Đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc dài độ khoảng 150 km. Lưu ý là đoạn này tương đối nhiều xxx, hơi ít quán ăn đàng hoàng. Nếu bác muốn nghỉ chân giữa đường mà có cảnh đẹp thì ghé ngang Madagui (cách Dầu Giây khoảng 90 km). Sau đó, bác có thể ăn trưa trên Bảo Lộc. Trên đó thì có nhiều options cho bác:
+ Trước đèo Bảo Lộc: có quán cơm Đồng Tháp. Quán này của nhà xe Thành Bưởi, khá đông, nhưng được cái là rẻ và ngon
+ Sau đèo Bảo Lộc: bác kiếm chỗ bán Trà Đỗ Hữu (nằm bên tay phải khi bác chạy từ saigon lên). Cơm ở đây ok nhưng giá sẽ cao hơn so với Đồng Tháp. Nếu bác uống uống trà và cafe thì vào Trâm Anh (gần và cùng phía với Đỗ Hữu) hoặc Tâm Châu.
- Đoạn Bảo Lộc - Dalat: khoảng 110 km, đường khá quanh co. Khi sắp đến Dalat thì bác phải vượt qua một đoạn cao tốc từ Phinom đến chân đèo Prenn. Qua khỏi đèo Prenn là tới thành phố ngàn hoa :)
Chúc bác có chuyến đi vui!
Khi đến ĐL nhớ chú ý hỏi giá cả trước khi ăn, dạo này có nhiều bác bị chém đẹp sau khi dùng cơm. ĐL sắp giống VT về khoản có 1 số quán ăn lưu manh, gian dối
 
  • Like
Reactions: longnd
Hạng B2
24/10/13
416
266
63
em thấy mát mà. trưa thì củng 27 ~ 29 độ
Vậy là bác chịu nhiệt hay rồi 29 độ nhưng ở Đà lạt nó gần mặt trời hơn nên bức xạ mạnh, trưa ra chợ mua đồ nóng như lò lửa .
 
Hạng B1
26/8/13
58
18
8
Mùa này quên Đà lạt đi các bác ơi nóng như Sài gòn, e mới đi về.
Chỉ có buổi sáng và buổi chiều mát mẻ thôi, buổi trưa nóng như sg, em mới đi về 10/3, đi xuống PT qua đèo Gia Bắc cảm giác rất phê.
 
  • Like
Reactions: Super_car