Bởi zậy mới nói "tối kiến"Đáng lẽ ra phải có mũi tên báo rẽ sang phải ít nhất phải 100m trước, đằng này tới sát nút mới có cái mũi tên bé tý, đến lúc đó thắng cũng ko kịp mà chuyển làn cũng ko đc vì lỡ bên phải nó có xe là tiêu luôn, hôm qua mém tý nữa em bị xe sau nó hốt may là lách vô kịp nhưng vẫn bị đè vạch vằn.
Lần đầu của em ở đại lộ này là rất bối rối đi từ làn hỗn hợp ra làn ngoài, vị trí lại ngay chân cầu vượt nữa chứ. Đổ cả mồ hôi mẹ con.
Em cũng mới đi lần đầu hôm 2/4,nghe các bác nói nhiều về xxx cũng hãi nên vừa đi vừa ngó đường, lúc về quen đường thì ok, em toàn quất làn giữa, em cảm giác làn xe hơi nhỏ thì phải ôm cua mấy khúc quanh co cứ có cảm giác 2 xe chạy song song sát nhau cũng hãi