Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Chắc bác chủ đã xuất phát rồi, ăn sáng thì một là Bún riêu Bé (rẽ trái đường Hồ Thị Hương), hai là Bún mọc (quán này nổi tiếng long khánh- ngay chỗ tượng đài chiến thắng có chiếc xe tăng). Cái Quán cơm niêu Cao Phát mà bán đồ ăn sáng thì thôi rồi luôn, ráng nuốt thì được.


 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
9/1/16
1.665
3.231
123
48
Sài Gòn
Đường nào có thể chia thành 3 đoạn:
- Đoạn vừa từ QL1 quẹo trái vô, đường mỗi bên 2 làn, có lề đường. Hình như cấm đậu trong giờ cao điểm sáng. 8h thì đậu được rồi, nhưng nên kiếm chỗ nào rộng rộng chút.
- Đoạn qua khỏi đường ray xe lửa, rộng bao la, quán cf nhiều, xe đậu đông đen. Ưu tiên ăn uống khúc này, nhiều lựa chọn.
- Đoạn cuối gần ra lại QL1, mỗi bên 1 làn. Nhưng khúc này cũng không có quán ăn gì, nên cũng không cần quan tâm.
Đoạn 1 và Đoạn 3 lâu lâu có bắn tốc độ, kkkk
 
  • Like
Reactions: lazzy_vn
Hạng B1
31/12/20
99
181
33
30
Đoạn ven biển Lagi - Kê Gà ok chưa mấy bác, tuần sau em định đi đường ven biển ra Phan Thiết
 
Hạng B1
29/7/14
86
72
18
Ăn ở Long Khánh:
1. Ăn trưa hoặc tối thì "Cơm niêu Cao phát" trên Q1 khu vực gần "Cua Heo".
2. Ăn sáng thì "Hủ tiếu Tô Châu" đường Nguyễn Trãi.