kenthoang nói:Bác đăng ký xe ngày nào , giờ nào vậy? số xe ? Ở đây ai cũng đã đăng ký xe mới, hay sang tên xe ở 282 hay các chỗ khác , đều chưa thấy chuyện đòi tiền công khai như vậy ?
Nếu có đòi như vậy, chỉ có cò ở chỗ đó, mà đưa tiền cho cò nó vừa ăn vửa chửi bác ngu. Còn CSGT đăng ký xe chắc chắn không bao giờ đòi tiền trắng trợn như vậy, không hỉu bác nói sạo chơi hay thật ? cái này ảnh hưởng đến uy tín người khác, bác nên đưa thời gian , ngày giờ, tên CS đăng ký xe ra đi, nếu không đưa được thì có thể hiểu là chuyện xàm.
CSGT xét xe chỉ coi số máy , số khung, và các đặc điểm về bánh xe...chủ xe phải mở cốp lên sẵn để CSGT xem xét, họ không vào xe bao giờ, không hiểu bác chủ đặt chuyện này ra với ý đồ gì.
Sếp cho em hỏi sếp đang làm ở phòng nào của PC67 mà rành quá xá???
Last edited by a moderator:
zorojp nói:kenthoang nói:Bác đăng ký xe ngày nào , giờ nào vậy? số xe ? Ở đây ai cũng đã đăng ký xe mới, hay sang tên xe ở 282 hay các chỗ khác , đều chưa thấy chuyện đòi tiền công khai như vậy ?Nếu có đòi như vậy, chỉ có cò ở chỗ đó, mà đưa tiền cho cò nó vừa ăn vửa chửi bác ngu. Còn CSGT đăng ký xe chắc chắn không bao giờ đòi tiền trắng trợn như vậy, không hỉu bác nói sạo chơi hay thật ? cái này ảnh hưởng đến uy tín người khác, bác nên đưa thời gian , ngày giờ, tên CS đăng ký xe ra đi, nếu không đưa được thì có thể hiểu là chuyện xàm.
Vâng, em ko rảnh để ngồi bịa câu chuyện này câu view các bác. Bác xem chơi cũng dc ạ.
Em cũng ko có trách nhiệm trả lời câu hỏi của bác.
Bác không có trách nhiệm trả lời nhưng ông Hải Lơ phải có trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng hỏi đến đó bác, vì trước đây cũng có nhiều vụ nói vu vơ để ông Hải Lơ phải ra tòa, phải làm việc với cơ quan chức năng, phải đăng tin xin lỗi đủ thứ.
Em thì vào 282 1 lần để rút hồ sơ xe về tỉnh, mấy con cò lảng vảng trước cổng hù dọa đủ điều, kêu đưa 5 triệu để chúng lo cho nhanh không thì bị ngâm hồ sơ hoặc trúng xe gian là bị tịch thu luôn...Em tự vào hỏi thăm và làm thủ tục 1 mình, 1 chiến sĩ thái độ rất nhã nhặn tiếp đón phát cho em tờ khai miễn phí, đúng hẹn em cầm bộ hồ sơ mang về tỉnh mà chả phải chởi bới nặng nhẹ gì nhau cũng chả phải mất xu nào.
Mang về tỉnh lúc 11h, em vào nộp luôn và 11h20' cầm bảng số ra gắn vào xe, nhanh gọn và ngoài lệ phí theo quy định dán công khai thì cũng chả có gì phải hạch hỏi hay bôi trơn.
Em phải công nhận là cái quy trình bác chủ nêu chả giống của các nơi đăng ký tại SG, chả hay cái nơi bác đi là Tỉnh nào dzậy?
Nếu xe không tì vết, có hay không lệ cũng chỉ là vui vẻ với nhau, chấp nhận thì không than trách.
Còn nếu có tì vết, thì bới lông tìm vết là chuyện chắc chắn, lúc đó tùy vào cái vết mà có muốn lệ cũng chả qua được đâu.
Mọi chuyện còn có thể tệ hơn!
Em hiểu cảm giác đó hơn ai hết!
Nếu xe không tì vết, có hay không lệ cũng chỉ là vui vẻ với nhau, chấp nhận thì không than trách.
Còn nếu có tì vết, thì bới lông tìm vết là chuyện chắc chắn, lúc đó tùy vào cái vết mà có muốn lệ cũng chả qua được đâu.
Mọi chuyện còn có thể tệ hơn!

Em tự mình đi sang tên ở 282 NTL rồi, thấy cũng dễ lắm mà, chẳng tốn bất cứ đồng nào bồi dưỡng còn được CSGT bốc cho bs đẹp đẹp nữa, chắc em hên chăng? Có điều hôm đó ông nội xét xe đi đâu đó làm bà con chờ lâu bực bội, mặt ai cũng hầm hầm
Bác đi đóng thuế trước bạ bình yên k bị hành ak??? còn đi dăng kiểm như thế nào? kể luôn cho các ae hốt kinh nghiệm.
