Chủ đề tương tự
RE: Lần đầu sửa xe


Đây là mấy chiêu của thợ đó mà """ giữ mối""" hii..hii...Trích đoạn: phantan
Lần đầu sửa xe: Rước phiền
Ông Vinh không tiếc tiền sửa xe nhưng lại tiếc thời gian. Lần đầu, thợ kê cần thay 3 món, nay lại trục trặc. Thợ xem xe xong kê thêm 5 món nữa cần thay. Ông Vinh hỏi: "Sao hôm bữa không làm luôn 8 món?". Thợ bảo: "Dạ, tại em thấy nó còn dùng tạm được"
[link]http://www.sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=621&news_id=15735#content[/link]
RE: Lần đầu sửa xe
Cũng không trách anh thợ được. Vì, đâu phải chủ xe nào cũng sẵn lòng thay mới như bác Vinh đó đâu. Rủi bụp trước, tính tiền sau, biết đâu anh thợ phải móc tiền túi ra bù
9 người 101 ý, mờ...
Cũng không trách anh thợ được. Vì, đâu phải chủ xe nào cũng sẵn lòng thay mới như bác Vinh đó đâu. Rủi bụp trước, tính tiền sau, biết đâu anh thợ phải móc tiền túi ra bù
RE: Lần đầu sửa xe


cái này kêu bằng : "chia nhỏ hợp đồng" cho dễ Ký ấy mà ! 
cậu này sợ ban đầu kê hết Toa nặng đô quá sợ bác chủ xe Ngộp , vì vậy mới chơi cái chiêu xé nhỏ hợp đồng cho đầu nó xuôi ,còn đuôi nó để ở đâu thì để !
cậu này chắc ngày trước có làm ở Cty Điện Lực tp HCM ! nên mới có "kinh nghiệm"
cậu này sợ ban đầu kê hết Toa nặng đô quá sợ bác chủ xe Ngộp , vì vậy mới chơi cái chiêu xé nhỏ hợp đồng cho đầu nó xuôi ,còn đuôi nó để ở đâu thì để !
cậu này chắc ngày trước có làm ở Cty Điện Lực tp HCM ! nên mới có "kinh nghiệm"
Last edited by a moderator:
RE: Lần đầu sửa xe
cũng còn tùy các bác ạ! đưa xe vào gara thì cũng cứ nên để thợ kĩ thuật phán bệnh theo khả năng của họ, còn làm thế nào cũng còn tùy chủ xe nữa!
cũng còn tùy các bác ạ! đưa xe vào gara thì cũng cứ nên để thợ kĩ thuật phán bệnh theo khả năng của họ, còn làm thế nào cũng còn tùy chủ xe nữa!
RE: Lần đầu sửa xe

Ông thợ tức mình, bèn mặc kệ, bỏ ra võng nằm....sửa tiếp bài tập tiếng Pháp của thằng cháu
Bác làm tui nhớ, hồi thời còn đớp bo bo + bột mì, có lão nọ, chắc mần cũng...cao cao, đi cái Dame xanh lá cây, hổng đạp máy được, bèn dắt vô ông thợ già sửa xe lề đường. Tui cũng đang nhờ ổng rút dùm mấy cái căm xe đạp.... Ông thợ loay hoay mở Đuôi cá, tính chùi vít lửa, mà lão kia hổng cho. Dù giải thích gãy lưỡi, lão cũng đ.... cấn biết "vít lửa" là cái khỉ khô giềTrích đoạn: Thanhhaiduong
cũng còn tùy các bác ạ! đưa xe vào gara thì cũng cứ nên để thợ kĩ thuật phán bệnh theo khả năng của họ, còn làm thế nào cũng còn tùy chủ xe nữa!
Ông thợ tức mình, bèn mặc kệ, bỏ ra võng nằm....sửa tiếp bài tập tiếng Pháp của thằng cháu
RE: Lần đầu sửa xe
Bác ghi chữ "Bác sĩ" hoa, làm em cứ tưởng bác đề cập đến "Ô Tô Mà Mập"
Trích đoạn: saigonvw
Chiêu này gọi là nuôi bệnh- Đáng tiếc là Bác sĩ thường hay sử dụng chiêu nàyMịa khốn kiếp thật
![]()
Bác ghi chữ "Bác sĩ" hoa, làm em cứ tưởng bác đề cập đến "Ô Tô Mà Mập"