Em cũng từng bị xxx lao ra bắt chỗ đường cong từ suối tiên rẽ về quốc lộ 1. Hắn lao ra chie cạp nong vào em , em cũng nhìn hắn nhưng lòng hoang mang ko hỉu vì sao bị gọi. Lạ là hắn chỉ dứ dứ vào em rồi quay về với đám chiến hữu. E chẳng biết tại sao nữa. Lúc đó e mới chạy xe nên còn nhát cáy lắm.
Uống nước thì nước suối có 10k, nhưng cho 10k thì sang quá, chắc phải vận động làm mấy bình trà đá miễn phí để đó.
bác tham dza đua cúp thành viên OS phát nhiều tờ rơi nhất năm chăng?Chiều qua , 15/12 em đi từ Đồng Nai rẽ phải về trạm 2, thì có 1 xx lao ra chặn em lại/..E bình tĩnh xi nhan, cho xe tấp lề chuẩn bị chiến. Vì e đi rất chậm, chả sai cái gì cả.
xxx nói : đường này đang thi công, đi từ từ, anh đi quá tốc độ
E mới nói : e cũng đi rất chậm vì rẽ phải vào đây, trong lúc e đang trao đổi thì xxx dường như chẳng quan tâm và lao ra bắt tiếp. gần như 2b hay 4b đều bị túm vào cả. Có 1 bác sau em còn nhào tới bắt tay, vỗ vai khí thế).
xxx nói tiếp thôi đưa anh em ít tiền, trưa nắng quá. Cũng đang vội, e cho 100k luôn, khỏi mất thời gian .. (trong khi mấy lần trước e sai toàn mất 500k thôi )
Bác e nói ở trên thì móc ra 500k, trong tình huống ( k vội như em), các bác có cho nó tiền hay ko ? Vì nó cũng xin rõ ràng chứ chẳng phải kiếm chuyện bắt bẻ em gì cả.

Than thở gì?
Xin là cho?
Vậy thì tệ - nạn này biết khi nào mới dẹp!!!
Xin là cho?
Vậy thì tệ - nạn này biết khi nào mới dẹp!!!
Vụ hdtoan sao rùi, chả thấy người phát ngôn ý kiến ý cò gì ráo?Móa nhắc lại nhớ tới chỗ chân cầu phú mỹ. Vụ đó lao ra chặn em bảo em đi nhanh quá quá tốc độ ở cua. Em hỏi lại em chạy nhanh bao nhiêu có vượt gấp đôi ko cho xem máy thì tụi nó ú ớ. Rồi bắt em chạy sai làn này nọ, gần tết em đang rảnh đứng với tụi nó 15 phút éo xin xỏ gì thế là được cho đi. Em ko có dư tiền.
Cơ mà giờ mới nhìn kỹ lại cái tiêu đề "lần đầu tiên bị trấn lột"
Cái này là tự nhắm mắt đưa bánh mì, có ai trấn, ai lột bác chủ đâu!
Cái này là tự nhắm mắt đưa bánh mì, có ai trấn, ai lột bác chủ đâu!