Em ở tỉnh, lúc đầu đi sài gòn còn nhát, sau này như đi chợ. Em cũng thông thạo đường trước đó rồi nhưng cũng đã nộp cho các anh í 2 chai mấy (2 -3 lần) gọi là tiền kinh nghiệm haha. Em chỉ bác 1 vài kinh nghiệm nha:
1. Nghiên cứu kỹ điểm đến = bản đồ.
2. Đi theo đúng bảng nào an toàn nhất (coi 411-412, cái này sài gòn bắt rất thường).
3. Vào nơi đông đúc cứ chậm rãi tiến tới, ko việc gì phải xoắn, quan trọng là phải đúng + nhan đèn đây đủ.
4. Đã lỡ sai (đi huốt đường) thì bình tĩnh đi cho đúng trước, rồi tìm cách khắc phục sau. Đừng cứ lúc nhan trái lúc nhan phải lúc đi thẳng, mấy bác í thấy bảng tỉnh mà thế thì thích lắm cứ thổi vào và phán đại lỗi.
5. Coi 1 số lỗi thường bị + cách ứng phó. Nếu lỡ bị phạt thì đừng làm căng, coi như xui
. Nếu ko muốn dạy hư mấy ảnh, thì xin biên bản cho đúng lỗi. Còn dạy hư thì thương lượng, trả tiền rồi đi.
Em xin hết.
1. Nghiên cứu kỹ điểm đến = bản đồ.
2. Đi theo đúng bảng nào an toàn nhất (coi 411-412, cái này sài gòn bắt rất thường).
3. Vào nơi đông đúc cứ chậm rãi tiến tới, ko việc gì phải xoắn, quan trọng là phải đúng + nhan đèn đây đủ.
4. Đã lỡ sai (đi huốt đường) thì bình tĩnh đi cho đúng trước, rồi tìm cách khắc phục sau. Đừng cứ lúc nhan trái lúc nhan phải lúc đi thẳng, mấy bác í thấy bảng tỉnh mà thế thì thích lắm cứ thổi vào và phán đại lỗi.
5. Coi 1 số lỗi thường bị + cách ứng phó. Nếu lỡ bị phạt thì đừng làm căng, coi như xui
Em xin hết.