Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Bác chủ đi QL51 thì mua vé trạm thu phí Long Sơn giữ vé để trả trạm T2 kế tiếp nhé. Mới đi lần đầu cứ làn giữa mà đi tránh phải nhường xe làn sát lươn xin vượt.
Đến đoạn rẽ Bùng binh lên cao tốc nhớ ôm BB rẽ trái chứ nhầm rẽ phải là 30km sau mới quay đầu nhé.
Nhớ chuẩn bị 20k cho trạm Long Sơn, 40k cho trạm Cao tốc, tránh đến trạm k có tiền lẻ xe sau bấm còi nhắc.
Vào Sg thì tuỳ gần chỗ nào gửi xe chỗ nấy, đừng vác theo xe đi khắp nơi k có chỗ đậu và dính xxx.
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Cao tốc thì bác cứ chạy theo biển báo, đừng đánh võng qua lai. Còn sì phố có gì đâu mà bác lo lắng vậy, nếu chưa quen đường bác nén nghiên cứu kỹ lộ trình để đỡ đi lố thoi,
 
  • Like
Reactions: LiptonL
Hạng C
16/2/11
993
700
93
bác chủ đi cho biết và lấy thêm kinh nghiệm, sao nhiều bác khuyên đi taxi vậy nhỉ? Bác chủ cứ mạnh dạn mà đi, nhưng nếu bị vịn mà biết mình không sai thì phải cứng vào, xxx cũng chỉ dọa được những bác hoặc ngại đi đóng phạt xa, hoặc ngại đụng chạm.... em có một vài kinh nghiệm góp ý cho bác như sau: Ở SG nếu đường mỗi bên chỉ có hai làn như Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Phan văn trị... là những đường không cắm biển 412 thì cứ làn sát con lươn mà chạy, khi muốn rẽ phải thì cách giao lộ chừng 100m bật xi-nhan lấy dần sang làn phải mà rẽ cho dễ. Những đường mỗi bên có 3 làn như Cộng Hòa, Nguyễn văn trỗi... thì có cắm biển 412 rất cụ thể. Còn nếu không chắc chắn thì thấy các xe trước đi thế nào mình đi thế đó cho lành.
 
Hạng C
20/8/14
677
698
93
Quốc lộ 51: chú ý lane trong cùng bên trái mỗi khi có đèn xanh đèn đỏ nha, vì đôi chỗ lane đó ONLY dành cho xe quay đầu hoặc rẽ trái thôi.
Cao tốc bác chưa quen thì cứ chạy lane bên phải tốc độ 80-100 là được, nhớ xinhan khi nhập và tách cao tốc.
Đường Sg thì chạy chậm, kính nể xe máy, xe bus, xe taxi. Xi nhan đầy đủ. Biển báo quan sát kỹ.
Đôi chút tâm tình gởi bác, e cũng ở vũng tàu. Hồi mới mua xe xong 1 tuần e cũng làm 1 chuyến lên sg và lo nhất là hốt mấy người trên đó - nhất là xe máy - nhưng không sao cả. Chúc bác có chuyến đi tốt đẹp.
 
Hạng C
25/6/14
655
799
93
Bác cứ lo quá, ko sao đâu. Ngày đầu tiên có bằng lái em lấy xe chạy hết 1 vòng trung tâm Q1 giờ kẹt xe lẫn giờ thoáng. Vài hôm sau là lên tay ngay. Bác tỉnh vào nếu chạy chậm thì nhường lane ngoài cùng cho xe khác. Đừng sợ tiếng còi của taxi, taxi được cái thích bấm kèn thôi chứ bị hù (đạp thắng gấp...) là sợ xanh mặt liền hà :D
 
  • Like
Reactions: LiptonL
Hạng B2
29/6/11
370
265
63
42
Các bác xe tỉnh lên xì phố chủ yếu sợ hốt người hjhj. Chen chen lấn lấn thấy từ xa là toát mồ hôi hột rồi.
3k là bác chạy cũng ngon rồi. Vào phố thì cứ bám đuôi mà đi lò dò cho chắc. Bác cứ đi sẽ thấy có đường cho bác hjhj.
Chú ý biển báo.
Chỗ gửi xe thì có 1 topic đính rồi đó bác nghiên cứu kỹ nhé.
Em chạy vào còn toát mồ hôi tìm chỗ đậu...
Hạn chế quay đầu trong phố vì dễ bị hốt và xe 2b bọc đít trước sau sẽ làm bác cóng hề hề.
Chạy hết cao tốc ra ở đoạn mai chí thọ về hầm chui là về xì phố.
Vào bùng binh nhớ bật signal vào trái ra phải nhé bác.
 
  • Like
Reactions: LiptonL
Hạng B2
7/5/15
312
209
43
Các bác xê ra để tèo 4 dấn cho bác chủ cái coi.
Bác chủ nè, đi cao tốc lt-dg thì bác không được chạy thấp hơn 110km/h nghe.
Ra hết cao tốc rẽ trái vào đại lộ võ văn kiệt hướng về hầm thủ thiêm, đường này có đoạn 60km/h có đoạn 80km/h, dô hầm thủ thiêm thì nhớ mở đèn chiếu gần, tốc độ trong hầm ko dưới cũng hok trên 60km/h, hok được chuyển lane trong hầm.
Ra hết hầm thì nhớ tắt đèn, tấp phải liền để vào đường dân sinh là đâm thẳng ra bùng binh quách thị trang chợ bến thành.
Sau đó muốn đi đâu nữa nói tèo 4 dấn ăn uống ngủ nghỉ gửi xe...nghe.
Bác hướng dẫn cụ thể quá, em sẽ cố gắng bám theo hướng dẫn của bác để vào xì phố ạ!

Bác chủ đi QL51 thì mua vé trạm thu phí Long Sơn giữ vé để trả trạm T2 kế tiếp nhé. Mới đi lần đầu cứ làn giữa mà đi tránh phải nhường xe làn sát lươn xin vượt.
Đến đoạn rẽ Bùng binh lên cao tốc nhớ ôm BB rẽ trái chứ nhầm rẽ phải là 30km sau mới quay đầu nhé.
Nhớ chuẩn bị 20k cho trạm Long Sơn, 40k cho trạm Cao tốc, tránh đến trạm k có tiền lẻ xe sau bấm còi nhắc.
Vào Sg thì tuỳ gần chỗ nào gửi xe chỗ nấy, đừng vác theo xe đi khắp nơi k có chỗ đậu và dính xxx.

Cám ơn các bác rất nhiều! Hi vọng đợt đi này vợ chồng em sẽ rút ra được nhiều kinh ngiệm để lần sau tự tin lên xì phố dong chơi :D
 
Hạng B2
24/2/14
368
192
43
Nói thiệt với anh là mình cũng toàn đi từ VT-Sg rồi đến nhà thằng em trên SG là cất xe tại bãi gần nha. Rồi có đi gì thì phang xe máy hoặc taxi cho chắc ăn. Mình hạn hữu lắm mới đi trong nội thành SG ví dụ như từ SG đi miền Tây. Mình lái từ đầu 2014 đến đây và cũng hay đi SG và miền Tây. Thôi thì đi xe máy trong TP cho lành vì đông đúc quá. Mất công có gì thì mệt.