Hạng C
28/6/12
520
21.224
93
Sáng nay chạy lên Định Quán gặp ngay 3 trạm: cuối cao tốc, khu Gia Kiệm, lúc chuẩn bị đến cầu La Ngà
 
Hạng C
12/4/13
832
11.172
93
Cứ túc tắc đi đường ven biển ra Lagi rồi vòng ra Phan Rang lên đèo Ngoạn Mục là ổn. Còn kg chịu khó chay ra Nha Trang đi đèo Khánh Lê lên! Nhung theo em bác nên đi Khánh Lê là ổn!
 
Hạng C
9/4/15
666
5.070
93
34
Cứ túc tắc đi đường ven biển ra Lagi rồi vòng ra Phan Rang lên đèo Ngoạn Mục là ổn. Còn kg chịu khó chay ra Nha Trang đi đèo Khánh Lê lên! Nhung theo em bác nên đi Khánh Lê là ổn!
Giống a @rockman kêu e chạy qua miên rồi vòng về quá
 
Hạng C
18/1/12
564
22.435
93
TT2, chiều lên thì khác. Chiều về, bên trong đường LTt thì phải, chỗ ngã tư đèn đỏ nhìn vẫn thấy, phong cách vẫn như cũ :)
Nói thêm ông thần BL - Bảo Lộc :) lần trước đi chung mấy ông kia, kg biết sao lò dò vô Hồ Sen quán, mới bước vô than thầm trong bụng, chắc mấy chả cho mình ăn cơm bụi rồi, ai dè qua khỏi cái cửa lụp sụp như cái quán cơm bình dân là cái quán nhậu quá xá được. Bữa đó vịt ngon quá trời, rượu vô hứng chí mần thêm món tiết canh. Ngon gì đâu !
Quán này ok mà anh,dân địa phương tụi e hay ngồi đây
 
Hạng B1
28/8/18
68
1.259
83
42
Giường rất tệ, ko xứng vs 4*. Ăn sáng càng tệ, có đúng 3 nhân viên. 1 đứng trực nấu tại bàn, 1 trong bếp mang đồ tiếp tế và 1 dọn bàn. Ăn xong rất lâu mới có người dọn, món ăn nghèo nàn. Đặc biệt đường vào nhỏ nên hay kẹt xe và bãi giữ xe nhỏ nên muốn lấy xe ra phải dời 1 hồi mới ra dc. Tối e ngủ hình như có rận. May mà e ở có 1 đêm.
Điểm cộng là phong cách hoài cổ, tối qua quầy bar uống sữa đậu nành thấy cũng hay hay.
Nghe giống saphir