Hạng B1
19/9/19
69
397
53
44
Tài xế xe khách ngang nhiên rẽ vào làn ngược chiều có dải phân cách. Bác xe khách đúng kiểu "thích rẽ đâu thì rẽ", ở đây không ai có thể cản được bước xe khách.

Lấn làn, chạy như đường nhà là những điều không lạ với xe khách



Đường trống, không hề đông phương tiện đi lại nhưng vẫn rẽ vào làn ngược chiều, đúng là coi pháp luật bằng vung. Đúng kiểu chạy xe theo tâm trạng, thích thì đi đúng làn không thì thích đi đâu thì đi. Tâm lý lo sợ của người đi xe 2 bánh xe ô tô nhỏ thấy xe khách thì cũng ráng tránh vì sợ mang họa vào người nên đâm ra làn ngược chiều thì xe khách đi vào cũng sẽ là "mình tao một cõi"

Cũng phải nói thêm những tài xế xe khách chạy xe kiểu này thì không phải của lạ, lâu lâu chạy ngoài đường thấy xe khách thì nên biết ý tránh cho lẹ, đi đúng làn thì cũng bị bấm còi dục nên mình phải ép sát lề, Nói thật chạy xe trên đường mình không sợ xe ben, xe tải bằng mấy ông xe khách này, nhìn cứ có cảm giác họ đang lao hẳn vào mình ấy, không muốn mang vạ thì né lẹ.

Đáng nói, cảnh tượng xe khách chạy như đường của nhà không phải hiếm. Không hiểu các cơ quan chức năng có bao giờ xử phạt răn đe chưa? Bao năm rồi xe khách vẫn là cái gì đó nhức nhối của giao thông VN, cứ 10 chiếc xe khách thì hết 9 chiếc lấn làn vượt ẩu rồi.
 
Hạng D
31/5/14
3.447
4.262
113
Nói không phải quơ đũa cả nắm chứ đa số bọn này toàn loại thất học, nghiện ngập, ý thức giẻ rách…!!!
Chú em ổng chạy thành bưởi, ổng ham chạy đến nổi chơi ke để có sức cày. Mà cày xong tài xế lại đề đóm, cờ bạc, cờ bạc hết tiền lại chơi ke để cày. Ngày xưa chưa có luật chạy 6hổng chạy Đà Lạt có 4 - 4:30 phút. Có lần đi chung buổi tối, sương mù ko thấy gì mà ổng ôm đèo muốn xón ra quần.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.273
113
20
Chú em ổng chạy thành bưởi, ổng ham chạy đến nổi chơi ke để có sức cày. Mà cày xong tài xế lại đề đóm, cờ bạc, cờ bạc hết tiền lại chơi ke để cày. Ngày xưa chưa có luật chạy 6hổng chạy Đà Lạt có 4 - 4:30 phút. Có lần đi chung buổi tối, sương mù ko thấy gì mà ổng ôm đèo muốn xón ra quần.
Nghiệp nó vậy...khi nào gặp Chướng thì níu kéo theo một mớ người vô tội.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Tài xế xe khách ngang nhiên rẽ vào làn ngược chiều có dải phân cách. Bác xe khách đúng kiểu "thích rẽ đâu thì rẽ", ở đây không ai có thể cản được bước xe khách.

View attachment 2605059


Đường trống, không hề đông phương tiện đi lại nhưng vẫn rẽ vào làn ngược chiều, đúng là coi pháp luật bằng vung. Đúng kiểu chạy xe theo tâm trạng, thích thì đi đúng làn không thì thích đi đâu thì đi. Tâm lý lo sợ của người đi xe 2 bánh xe ô tô nhỏ thấy xe khách thì cũng ráng tránh vì sợ mang họa vào người nên đâm ra làn ngược chiều thì xe khách đi vào cũng sẽ là "mình tao một cõi"

Cũng phải nói thêm những tài xế xe khách chạy xe kiểu này thì không phải của lạ, lâu lâu chạy ngoài đường thấy xe khách thì nên biết ý tránh cho lẹ, đi đúng làn thì cũng bị bấm còi dục nên mình phải ép sát lề, Nói thật chạy xe trên đường mình không sợ xe ben, xe tải bằng mấy ông xe khách này, nhìn cứ có cảm giác họ đang lao hẳn vào mình ấy, không muốn mang vạ thì né lẹ.

Đáng nói, cảnh tượng xe khách chạy như đường của nhà không phải hiếm. Không hiểu các cơ quan chức năng có bao giờ xử phạt răn đe chưa? Bao năm rồi xe khách vẫn là cái gì đó nhức nhối của giao thông VN, cứ 10 chiếc xe khách thì hết 9 chiếc lấn làn vượt ẩu rồi.
Bác gửi clip cho giao thông nó cho ăn biên bản luôn.