nó nằm 1 đống thì ngoài đường bớt đi 1 thằng láo, em khoái lắm nhưng phiền phức lại đến với bác, vậy nên lần sau có gặp tình huống tương tự thì khuyên bác nên tránh cho lành, nó láo quen tay, quen chân thì nos sẽ tự tìm vào đuôi xe trước hoặc con lươn, cột điện chờ nó húc vàoHôm nay đi đường em gặp tình huống này, theo phản xạ nên em tránh
Lần sau mà gặp lại cảnh này chắc em cho nó nằm 1 đống, các bác thấy nên không?
Clip chạy nhanh e nhìn k ra. Khuyên bác nhịn, chứ chơi luôn thì nó mệt 1 mình mệt 10 bác.đúng rồi ạ, nó lấn qua còn giơ chân đòi đạpp em nữaquả đó em ko tránh thì chắc vui
Thôi bác à. Một đièu nhịn chín điều lành. Bực bội lắm chớ, thấy vậy chớ khi nó nằm xuống mình cũng ấy nấy lắm. Còn gia đình nó nữa.đúng rồi ạ, nó lấn qua còn giơ chân đòi đạpp em nữaquả đó em ko tránh thì chắc vui
Nên chứ bác, nên cho nó nằm 1 đống cho nó tởn, bớt thành phần coi thường luật GT.Hôm nay đi đường em gặp tình huống này, theo phản xạ nên em tránh
Lần sau mà gặp lại cảnh này chắc em cho nó nằm 1 đống, các bác thấy nên không?
Nhưng với điều kiện bác dư rất nhiều tiền để nuôi nó , và dư thời gian để hầu tòa.
VN mình là thế.
Chén sành với chén kiểu thì mình ngu gì đối đầu với nó bác ui. Bác cứ theo tinh thần AQ cho em, nó mà đạp bác coi như nó đang đạp ông cố nội nó.
Tụi trẻ trâu bây giờ ra đường toàn dao găm lận lưng, mình thì đang gánh Vợ 1, Vợ 2, F1,2.....tùm lum, lỡ có gì thì "Vợ mình nó xài, con mình nó sai, con gái mình nó gặm" thì chít.

Bởi, các bác cứ né tránh hoài, nên tụi nó nghĩ là tụi nó đúng. Ngồi 4B không đấu với nó, để nó đấu 2B, người đi bộ khác có phải tội cho người ta không?
Nếu đã thấy từ xa, phía sau không có xe, bác chủ cứ mạnh dạn thắng lại.
Em giờ đi gặp 2B lấn lane, em thường dừng xe lại, quyết không né. Đứa nào chửi, em rửa kính thôi.
Nếu đã thấy từ xa, phía sau không có xe, bác chủ cứ mạnh dạn thắng lại.
Em giờ đi gặp 2B lấn lane, em thường dừng xe lại, quyết không né. Đứa nào chửi, em rửa kính thôi.