Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
ngày nào cũng đi về cung đường này, nói thiệt rất ức chế với mấy bác không chịu nhìn mà cứ lao đầu vô, trạm cầu ĐN treo biển cách rất xa ghi chú "làn tự động không bán vé lượt" rõ ràng, đèn nhấp nháy từ trên cầu ĐN đã thấy rồi mà lủi vô chi làm đã thường xuyên kẹt lại càng thêm kẹt.

dòng chữ màu đỏ to đùng trên cao đó rồi bác còn muốn gì nữa, nản.
Toàn chịu đấm ăn xôi.
Hoặc nghĩ rằng, chắc xe mình nhân viên sẽ xé vé cho qua, khỏi xếp hàng.
 
  • Like
Reactions: thamtubang
Hạng B2
26/7/11
292
28
28
12
Lò Gạch Cũ
ngày nào cũng đi về cung đường này, nói thiệt rất ức chế với mấy bác không chịu nhìn mà cứ lao đầu vô, trạm cầu ĐN treo biển cách rất xa ghi chú "làn tự động không bán vé lượt" rõ ràng, đèn nhấp nháy từ trên cầu ĐN đã thấy rồi mà lủi vô chi làm đã thường xuyên kẹt lại càng thêm kẹt.
Ức chế giống bác ở trạm ĐN! Nguời ta làm trạm thu phí để cho nhanh tránh xếp hàng gây kẹt xe! Biển thông báo treo hàng loạt từ xa nhìn thấy nhưng ko chịu hiểu! Chui vô bị bắt ze lại đụng đít chiếc đằng sau rồi lại xuống cãi nhau kẹt tiếp!
Mà xe em có obu nhưng đi gần đến trạm toàn bị nhân viên nhảy ra chỉ qua làn khác! Còn mấy bác lành chanh đằng sau thì bấm còi đá đèn inh ỏi!
 
  • Like
Reactions: achxi
Hạng B2
26/6/15
429
323
63
57
Trạm XLHN, thềm may ong cont đậu ngay lane tự động nữa chứ, khong Hiếu sao Trạm cho đậu kiểu đó...
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
Mấy thằng chó đó lười biến đó. Em bị 1 lần trong tháng rồi. Nhưng người ngồi ghế phụ bước xuống mua vé cabin kế bên, nó cũng ngồi chiểm chệ ở đó và bắt em lùi. Đang lùi thì có 1 anh (chắc trưởng ca) đi ra chỉ chỏ gì thằng ngồi cabin làn đó (chắc là mắn 1 trận) làm nó mở barie và ngoắc kêu em đi. Bà mẹ nó. Rõ ràng là mở đc vì người ta lâu lâu đi 1 lần bị nhầm mà nó cũng hành nữa. Mai mốt các bác đậu xe trong đó luôn bỏ ghét.
 
  • Like
Reactions: Multi_Car_Saigon
Hạng F
1/6/15
5.526
29.399
113
Mấy thằng chó đó lười biến đó. Em bị 1 lần trong tháng rồi. Nhưng người ngồi ghế phụ bước xuống mua vé cabin kế bên, nó cũng ngồi chiểm chệ ở đó và bắt em lùi. Đang lùi thì có 1 anh (chắc trưởng ca) đi ra chỉ chỏ gì thằng ngồi cabin làn đó (chắc là mắn 1 trận) làm nó mở barie và ngoắc kêu em đi. Bà mẹ nó. Rõ ràng là mở đc vì người ta lâu lâu đi 1 lần bị nhầm mà nó cũng hành nữa. Mai mốt các bác đậu xe trong đó luôn bỏ ghét.
Héhé, trạm thu phí cũng có cờ hó nữa hả.
 
  • Like
Reactions: hta123
Hạng B2
16/4/15
219
283
63
66
Em cũng có 1 lần đi nhầm vào làn này (lần đầu tiên) nhưng được xé vé cho qua.
 
Hạng D
16/11/10
1.424
2.944
113
Bình Thạnh, Tp HCM
Toàn chịu đấm ăn xôi.
Hoặc nghĩ rằng, chắc xe mình nhân viên sẽ xé vé cho qua, khỏi xếp hàng.
nói thiệt chứ cái này là ý thức tối thiểu rồi, sống chỉ biết nghĩ cho mình mà không thấy nguyên một hàng dài phía sau bị kẹt lại, phải lùi xe nó bực bội ra sao.
 
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
Nó đã ghi cái biển chình ình là "Làn thu phí tự động" rồi bác còn cố tình chui vô thì nó bắt lùi ra là đúng rồi.
Có 2 chuyện ở đây bác ạ:
1) Sao cũng 2 làn đều là thu phí tự động mà một làn thì cho mua vé, một làn không? Chẳng thà các cụ cấm tiệc luôn ở tất cả các trạm thu phí để anh em lái xe đỡ phải nhớ trong đầu trạm này cho, trạm kia không, làn này cho, làn kia không. Mà để nhớ hết các trạm thu phí thì ...... chịu.
2) Đã là làn tự động sao còn cho một cụ nhân viên ngồi trên đó làm gì. Đã có người thì sao không chịu bán vé để đỡ cho các xe sau phải chờ và hướng dẫn để lần sau họ tránh.