Sao bác biết hay vậy? Bác biết chấp nhận mình sai mà sao vẫn thấy khó chịu với mình quá nhỉ? Nếu biết chấp nhận mình sai thì bị người ta chọc một chút thì cũng vui thôi mà.Mình còn dám chấp nhận mình sai, còn bác thì ko, bác luôn đúng ......
Vui quá sao kết thúc được bácNgủ một giấc dậy thớt này chưa xong nữa hả![]()
À quên hỏi. Là sao bác? Là từ Sư Vạn Hạnh lên Siêu thì Sài Gòn cũ không ôm vòng xoay về lại Sư Vạn Hạnh mà ôm sát dưới chân cầu vượt ngay con lươn trồng bông á hả?Không phải sai làn đâu bác, chỗ này bắt lỗi quay đầu không qua vòng xoay thôi.
Thực lòng với bác chứ nhiều khi em cũng đâu có tự tin khi trả lời, những lúc đó em hay nói nước đôi theo kiểu "có thể", "có lẽ", ... mục đích là câu kéo để các bác khác vào phân tích, bình luận, trả lời, ... từ đó em sẽ tự tìm ra câu trả lời đúng. Do đó không phải lúc nào cũng cần tự tin để trả lời bác à (đối với em).ok bác, trả lời mà ko tự tin thì trả lời làm gì hả bác, có đúng có sai, tranh luận rõ ràng, nếu sai thì chấp nhận, vậy thôi, chứ nói ra mà ko tự tin thì nói chi nữa. Giả sử mình ko nói những câu trên thì có bác nào chịu giải thích rõ ràng bằng hình biển báo ko? Chắc là ko.
Còn bác chắc do quan điểm và thói quen, cũng không sao cả, đó mới chính là mình, không cần giống ai cả.
Bác cứ vui vẻ thảo luận, xem diễn đàn là nơi giao lưu trao đổi, đừng bực mình chuyện gì thì thấy mọi việc cũng bình thường thôi, em tham gia net toàn cười là chính, thấy cái gì bực mình, không thích thì thôi không đọc, đọc cái khác, thiếu gì cái để xem.
Trên diễn đàn có một số nick trả lời và viết bài xem rất ức chế (đối với 1 số bác) như nick hungrau761 (em nhớ mang máng thế ^_^) chẳng hạn nhưng em xem em chỉ cười rồi lướt qua, mấy bác khác chịu không nổi toàn nổi nóng chửi loạn cả lên, em nghĩ làm thế chi cho mệt người



hãy tự hỏi tại sao mình chỉ khó chịu với bác mà ko khó chịu với những bác khác.Sao bác biết hay vậy? Bác biết chấp nhận mình sai mà sao vẫn thấy khó chịu với mình quá nhỉ? Nếu biết chấp nhận mình sai thì bị người ta chọc một chút thì cũng vui thôi mà.
Bác ngủ tiếp điNgủ một giấc dậy thớt này chưa xong nữa hả![]()

Anh đi qua đường này bao giờ chưa ?thì xe 2 bánh trong hình đang chạy làn ngoài, tức là sai làn chứ còn gì nữa.
Lane trong ( bên phải con lươn cứg ) có biển hướng dẫn là xe máy thôi . Bên ngoài k có biển cấm xe máy thì làm sao gọi là sai làn.
mình đọc từ đầu thấy bác Soleil trả lời vậy cũng ko có gì mà, chắc tại bác ấy vui tính thôi, bác t2k cũng ko cần căng thẳng quá đâu mà. xin hết.ok bác, trả lời mà ko tự tin thì trả lời làm gì hả bác, có đúng có sai, tranh luận rõ ràng, nếu sai thì chấp nhận, vậy thôi, chứ nói ra mà ko tự tin thì nói chi nữa. Giả sử mình ko nói những câu trên thì có bác nào chịu giải thích rõ ràng bằng hình biển báo ko? Chắc là ko.
Thì mình trêu thì bác mới tức chứ sao. Có lúc nào em không biết là bác khó chịu đâuhãy tự hỏi tại sao mình chỉ khó chịu với bác mà ko khó chịu với những bác khác.