Có một mong ước là cái đầu của em bi giờ và được nằm trong thân xác và tình huống những năm em 18-20 tuổiCòn e lúc trước là lái xe nên lừa nhiều người quá giờ tuấy hối hận quá

Có một mong ước là cái đầu của em bi giờ và được nằm trong thân xác và tình huống những năm em 18-20 tuổiCòn e lúc trước là lái xe nên lừa nhiều người quá giờ tuấy hối hận quá
Còn e lúc trước là lái xe nên lừa nhiều người quá giờ tuấy hối hận quá
Rồi bác mua được chưa???Bác Liêm nhiệt tình thiệt, bác gọi điện tư vấn nhiệt tình luôn, hình như hội Land luôn là người hào sảng, phóng khoáng. Hi hi, tự khen hội LFC chút vậy
Sướng nhất là bác rồi đó" đi xuyên việt còn được bà cả ủng hộ 2 tay 2 chân luôn, còn em mở miệng ra muốn đi xuyen việt thì bà cả phán thoi gian đâu mà đi , thời gian đi kiếm cơm còn chưa đủ chứ ở đó mà xuyên với chả việt. Cho nên bà cả duyệt rồi thì go go thôiEm mê xe. Muốn có chổ để chăm tụi nó nên xúi thêm vài trự hùn mở cái Car Care, dù mỗi tháng phải móc túi bù lỗ cho nó nhưng vẫn thấy vui. Có điều bà cả cự quá
Em thích mô tô, bả cự thì em mua 2 con, bớt cự thì em chừa 1 con
Em thích đi xuyên Việt, bả k cự mà đòi theo. Khó xử thiệt![]()
Đồng cảnh ngộ với bácSướng nhất là bác rồi đó" đi xuyên việt còn được bà cả ủng hộ 2 tay 2 chân luôn, còn em mở miệng ra muốn đi xuyen việt thì bà cả phán thoi gian đâu mà đi , thời gian đi kiếm cơm còn chưa đủ chứ ở đó mà xuyên với chả việt. Cho nên bà cả duyệt rồi thì go go thôi
Tại mấy anh PKL hay có màn P.E.LNgày xưa e có chơi pkl nhưng vợ e nó ko thích.mỗi lần đi chơi về là nhăn như khỉ.nên e bán hết 2 con xe luôn.giờ chỉ còn cái áo khoác này.đi làm đêm lấy ra mặc cho ấm
View attachment 343301