Sáng nay có chương trình Workshop Training Liqui Moly 2015 tại gara Z1:




Thì khi nào hết 100K km hoặc hết 3 năm BHKhi nào bác gả em nó, em hỏi để .............................................................. biết, chứ em hổng có xiền
![]()
... Nếu có nhà để nhiều xe + Có nhiều Obama nữa là em múc nhiều chủng loại xe 2nd, vào nhiều mục đích và sử khác nhau luôn ,vd : xe đi hàng ngày thì con cóc , xe giao dịch ,tiệc tùng cho gia đình nhỏ thì Land, xe đi du lịch xa thì em thích 29 chổ County của huyndai là vừa, đăng ký 10 chổ còn lại trải nệm kydan nằm cho sướng, .Dạ ước mơ của em....
Giật mình luôn, nó nép sát cột điện rồi phi sang bác àđọc xong thớt này em không muốn lái xe nữa các bác ạ:
https://www.otosaigon.com/threads/rip-nan-nhan-kho-than-bac-tai.8649276/
chạy đúng cũng phải đền 1 tỏi 2 bằng 2 con trâu nướcGiật mình luôn, nó nép sát cột điện rồi phi sang bác à
Em chưa mở ra bao giờ bác SUV ơi, bác khoaimi thấy em demo cái DVD khoái lắm định nhờ bác gắn cho 1 cái kìa.
Vụ gắn cảm biến lốp em nghĩ là không cần thiết, hôm rồi trước khi đi em cung định mua bơm điện. Cuối cùng thấy phiền hà quá em cũng chả mua. Xe mình thi thoảng kiểm tra chút, còn trong quá trình chạy xì vỏ là biết liền chứ gì.
chạy đúng cũng phải đền 1 tỏi 2 bằng 2 con trâu nước