Hạng D
1/10/04
3.727
2.945
113
48
Ông Vi ót quai lời bình thì chuyên về xe, đính kèm thì chuyên về rau
Dùng Search tool mò trên net thì Ông cố nội cũng không ra phạp luật vì thấy toàn thuật ngữ chiên môn kỹ thuật :)

bác nói quá nhoen, rau là rau, len là len, đâu có lẫn vào nhau được :3dcuoigif:

với e, đi xe cứ V8 mà đi cho sướng, đạp phát qua mặt an toàn, vượt cái ào trên chăm cây chuối an tâm lắm,
còn với gái, cứ teen mà hôn, sướng đời chai sương gió
đơn giản vại thoai, nghĩ nhìu chi, mệt trym

11934977_829650063814745_4977046772940171872_n.jpg
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Chê máy I 6 hả???? :3dcuoigif:
bác nói quá nhoen, rau là rau, len là len, đâu có lẫn vào nhau được :3dcuoigif:

với e, đi xe cứ V8 mà đi cho sướng, đạp phát qua mặt an toàn, vượt cái ào trên chăm cây chuối an tâm lắm,
còn với gái, cứ teen mà hôn, sướng đời chai sương gió
đơn giản vại thoai, nghĩ nhìu chi, mệt trym

11934977_829650063814745_4977046772940171872_n.jpg
 
Hạng B2
17/12/09
471
1.833
93
Để dành năm nay anh em OFF Tour Miền Tây nè

Sáng bác xuất phát từ BR thì trưa bác đến Cần thơ, nếu không vô Cần thơ ăn trưa thì phi xuống 1 tý nữa qua cổng chào Vị thanh khoản 3km có 1 số quán cơm xe tải ( quán Nam lý...) vô đó ăn cơm phần 35k 2 món cho 1 người, xong phi xuống Cà mau ( có 2 đường 1 là từ ngã 7 bác đi đường quản lộ Phụng hiệp thì gần hơn 30km nhưng nhiều cầu hoặc đi đường ngoài qua Sóc Trăng Bạc liêu ). Đến Cà mau thì bác nên ở KS Quốc tế đường Phan Ngọc Hiển giá 400-500k 1 phòng có ăn sáng, còn mấy cái ks nhỏ giá cung 200-300 nhưng chỗ đậu xe không ok và nội thất hơi bèo. Ăn sáng ngoài thì nên ăn thử bánh tằm xíu mại, bánh tằm thịt nướng hoặc bánh tằm cari cho biết, ăn trưa thì vào quán cơm 257 ngay ngã 4 Phạm ngọc hiển vs Lý Thái Tôn( vô đây kêu món canh chua cá ngát hoặc cá ngát kho ). Nhậu buổi tối thì ghé quán Quạt Mo nhậu, nhớ kêu món dọp nướng chao hoặc dọp xào bồn bồn tươi, cá nâu kho trái giác, cá thòi lòi nướng muối ớt....Sáng xuất phát dìa thì bác có thể ghé cha Diệp ớ Hộ phòng, chùa dơi ở Sóc Trăng, ghé Sóc trăng ăn trưa bác nhớ nếm thử món bún nước lèo ở cái quán ngay ngã 3 Phú lợi vs Ql1. Xong tà tà zìa đến SG ăn cơm tối rồi zìa BR.
Mấy năm trước em làm Khí Điện Đạm Cà Mau gần 3 năm,về Sài Gòn ai mà hỏi em CM có đặc sản gì thì em trả lời : Massage & Gái.