Hạng D
13/12/10
4.625
11.705
113
Ngày lễ nhiều gia đình có kế hoạch riêng, đường xá đông đúc, ăn uống khó chu đáo, phòng ốc bãi xe, điểm tham quan du lịch kín người ... nói chung là căng.

Ý Em: AE gặp nhau cho biết mặt, có cơ hội ngồi với nhau đàm đạo là quý lắm rồi. 27-28/2/2016 Khởi hành sớm thứ 7 trên đường đi tham quan vài điểm, tối gala từng bừng. Sáng chủ CN ngủ phủ phê tà tà du hí về tối là tới nhà.

Đông - Vui là 9
em nhất trí với 2 bác ạ.nên đi vào T7 và CN và không nên đi vào mấy dịp lễ ạ
 
Hạng C
16/11/13
663
3.333
93
Thành phố Hoa Cải
Ngày lễ nhiều gia đình có kế hoạch riêng, đường xá đông đúc, ăn uống khó chu đáo, phòng ốc bãi xe, điểm tham quan du lịch kín người ... nói chung là căng.

Ý Em: AE gặp nhau cho biết mặt, có cơ hội ngồi với nhau đàm đạo là quý lắm rồi. 27-28/2/2016 Khởi hành sớm thứ 7 trên đường đi tham quan vài điểm, tối gala từng bừng. Sáng chủ CN ngủ phủ phê tà tà du hí về tối là tới nhà.

Đông - Vui là 9
Đi mấy ngày lễ vừa bị kẹt xe vừa bị chặt chém
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Ngày lễ nhiều gia đình có kế hoạch riêng, đường xá đông đúc, ăn uống khó chu đáo, phòng ốc bãi xe, điểm tham quan du lịch kín người ... nói chung là căng.

Ý Em: AE gặp nhau cho biết mặt, có cơ hội ngồi với nhau đàm đạo là quý lắm rồi. 27-28/2/2016 Khởi hành sớm thứ 7 trên đường đi tham quan vài điểm, tối gala từng bừng. Sáng chủ CN ngủ phủ phê tà tà du hí về tối là tới nhà.

Đông - Vui là 9
Xin các Ngài khác cho ý kiến :)