Hạng C
25/2/07
640
3.884
93
An Giang
Để chạy nhanh thì Land 100 là đã quá già so với mấy xe ưu tiên và sedan đời sau của cơ quan vip, nếu đua được với họ thì phải thay cả bộ cao su gầm, giảm xóc, ro-tuyn lái mới, bảo dưỡng mới thước lái. Còn về hệ máy thì phải cân chỉnh lại, trước hết là áp suất bộ hơi còn ngon, chưa hít dầu-phớt supap tốt, bu-gi phải tốt, lọc xăng tốt, tẩy sạch máy bằng seafoam, dầu máy xịn, chạy xăng A95, bộ côn-cuppen tốt(xi-lanh côn phải còn tốt), má côn-đĩa côn-bi T ngon. Hệ lốp còn mới, cao su còn độ đàn hồi tốt, và phải là loại H/T, áp suất lốp phù hợp với loại lốp, độ đàn hồi của cao su, hãng lốp, loại mặt đường chạy,...còn hệ phanh thì đương nhiên rồi, quy cho cùng là đồng bộ cả hệ máy, lái, phanh, gầm, lốp và tay súng bá vàng - máy mượt, lướt xe, đánh lái chắc, phanh cứ thoải mái rồi tăng tốc cứ vê côn bứt tốc.

:3dngacnhien::3dcuoigif::3dthaytien:

Cuối cùng tên nó là tuần thám Land tức là vừa chạy vừa nhòm ngó chứ không nhắm đua nhưng mà đua khi tốc độ cao thì xác nặng trớn mạnh chạy cũng lướt lắm !
LC100 TW chạy thấy ghê lắm nghen mấy bác.Camry SE em bơm 12-13 mà dí sát đít ko áh.Mấy anh tài chở mấy bác nói em miền Nam dẫn đoàn đạp sướng hơn miền Bắc...Hehehe
 
Hạng C
25/2/07
640
3.884
93
An Giang
Chào các đại gia chạy land cruiser (Bất kể đời nào)
Kính thưa các bác
Sáng nay em bỏ nguyên sáng chạy cùng ông anh 1 loạt các gara bán xe land cũ ở Hà Nội, vừa rồi mới hốc bát phở chia tay.
Em nhìn các xe hợp hầu bao tàn tệ kinh khủng, mặc dù gara mông má bét nhè rồi, chắc em không quen nhìn xe cũ.
Nhìn vừa mắt cứ 1,5-2 tỏi trở lên. Kết hợp chi phí xăng cộ cộng dồn + khấu hao xe cũ, tính nhẩm quá nản. Điều kiện em bây giờ muốn chạy land phải dắt thêm 1 em be bé thật lòng em không muốn.
Sau 1 buổi sáng đày đọa về mặt tinh thần. Em xin phép rút lui khỏi diễn đàn hội LFC nhà mình, em lấy cái xe sub mới chạy tạm 2-3 năm. Khi nào cá hồi, đủ lực em lấy LC mới. Khi đó quay lại LFC sau.
Em kính phục các bác chơi land quá rồi, em chưa đủ tuổi :((
Bác lấy xe sub là xe gì???Subaru hả???Xe thì nhiều nhưng chọn đc 1 chiếc xe cũ đúng khả năng hơi mất thời gian vì phải nghiên cứu những thứ quan trọng của xe coi còn ok ko.Còn những thứ lặt vặt thì 30" là xong bác đừng nên xem chiếc xe đẹp từ trong ra ngoài mà giá thơm thì lái nó quất hết òy.Mình ko tới lượt đâu trừ khi xe anh em bà con quen biết để lại thôi.
 
Hạng B2
10/3/15
392
2.503
93
47
Hà Nội
Chào các đại gia chạy land cruiser (Bất kể đời nào)
Kính thưa các bác
Sáng nay em bỏ nguyên sáng chạy cùng ông anh 1 loạt các gara bán xe land cũ ở Hà Nội, vừa rồi mới hốc bát phở chia tay.
Em nhìn các xe hợp hầu bao tàn tệ kinh khủng, mặc dù gara mông má bét nhè rồi, chắc em không quen nhìn xe cũ.
Nhìn vừa mắt cứ 1,5-2 tỏi trở lên. Kết hợp chi phí xăng cộ cộng dồn + khấu hao xe cũ, tính nhẩm quá nản. Điều kiện em bây giờ muốn chạy land phải dắt thêm 1 em be bé thật lòng em không muốn.
Sau 1 buổi sáng đày đọa về mặt tinh thần. Em xin phép rút lui khỏi diễn đàn hội LFC nhà mình, em lấy cái xe sub mới chạy tạm 2-3 năm. Khi nào cá hồi, đủ lực em lấy LC mới. Khi đó quay lại LFC sau.
Em kính phục các bác chơi land quá rồi, em chưa đủ tuổi :((
Bác đi sớm thế. Đi xem mà chẳng nhờ @PHÓNG hay bác Sơn Bà Triệu đưa đi thì nản là đúng rồi. Thi thoảng bác lại chơi nhé :3dcuoigif:
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Chưa dợt thêm vài chuyến ngắn cho bà con ghiền, quất ngay một chuyến xuyên nửa Việt trong đợt nghỉ ngắn ngày. Đáng đời :3dcuoi:

Hè đi lại tour này chắc ổn.