Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Chắc tranh thủ lấn lát để kịp về sg sợ kẹt xeSáng nay đi ra Hồ xuân hương mua ít đồ chuẩn bị về SG. Gặp thằng lấn trái quá nguy hiểm, còn hung hăng đạp ga. May mà mình kịp né ra một xíu, nhưng nó vẫn táng cái rầm làm bể cái kính bên trái rồi bỏ chạy. Trên đường về tức anh ách, lại còn bị kẹt xe từ Dalat về đến SG nữa. (Ông bs SG mới đau chứ 52N 2767)
Nó chạy nhanh quá bác ơi. Tưởng tèo phát đó rồi chứ, chỉ kịp xuống đường lụm lại cái kiếng hậu thôi bác.Sao bác không quay lại đuổi theo. Xe đó cũng về SG mà!
Nhưng nó đi kiểu đó hại não cho người đi đường quá.Tranh thủ về đoàn tụ với ông bà
Sáng nay đi ra Hồ xuân hương mua ít đồ chuẩn bị về SG. Gặp thằng lấn trái quá nguy hiểm, còn hung hăng đạp ga. May mà mình kịp né ra một xíu, nhưng nó vẫn táng cái rầm làm bể cái kính bên trái rồi bỏ chạy. Trên đường về tức anh ách, lại còn bị kẹt xe từ Dalat về đến SG nữa. (Ông bs SG mới đau chứ 52N 2767)
https://www.youtube.com/watch?v=8jWs93_ivkQ