Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
Thưa các bác các mợ,
Hôm nay miu tình cờ được thăm quan 1 làng châu Âu mọc giữa Sài gòn. Rất vui các bác ạ. Mong các nhà nhớ đưa f1 đến đây chơi, công viên 23/9 - đối diện chợ Bến Thành, 15h đến 23h mỗi ngày đến 31/10.
Xin khoe 1 số hình:

 
cối xay gió ở ngay bên chợ Bến Thành
 
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
Đây, những đôi guốc gỗ đặc trưng của HL
 
 
Con trai miu được tiếp đón nồng nhiệt bởi anh chàng đẽo guốc
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
Người HL dùng phomai để cân trên 1 bàn cân lớn. Từng này phomai (khoảng >50kg)...
 
 
để cân bằng với anh chàng còm cõi nhà miu
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
rồi họ tặng 1 bằng chứng nhận: đã được cân bằng phomai. Chàng trai cân thật đẹp, theo đúng kiểu bắc âu: tóc vàng mắt xanh
 
 
lại 1 chàng đẹp trai nữa: chàng ta mời chụp hình, mà khi in ra, ta chỉ còn gương mặt của ta, còn phần còn lại là bức chân dung nào đó được Rambrang vẽ từ vài thế kỷ trước (họa sĩ nổi tiếng của HL)
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
Họ giới thiệu những nét đặc trưng nhất của đất nước bằng những hình ảnh thật lớn, như lạc vào rừng hoa mùa xuân HL
 
 
Cùng đoàn quân da cam nhé (may quá, anh chàng này cũng pha chút da cam)
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon

phong cầm...máy thật xinh đẹp và bài nhạc tuyệt hay
 
 
phía sau của nó đây: chạy không phải bằng đĩa, mà bằng đoạn băng giấy đục lỗ (màu vàng) hết sức kỳ công và thú vị.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
trong làng HL chủ yếu lại là các cô gái VN, xinh này
 
không xinh bằng, nhưng rất tươi vui này.
đặc biệt, cả làng nói tiếng anh như gió. khiếp thật, nghệ nhân mà rành ngoại ngữ gớm
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.086
113
saigon
 
Một nghệ nhân vẽ gốm tại làng
 
 
dân mình đi xem rất vui, lẫn nhiều khách ngoại quốc. Trong làng có rất nhiều đồ ăn uống (quên mất lúc ăn thì không chụp hình), nhưng cả làng sạch sẽ không có rác. Hoa cảnh không thấy ai hái.
 buổi chiều vàng tuyệt đẹp trôi qua, cũng là lúc người đến làng ngày một nhiều.
Miu đã thử các món đều ngon và lạ.
Miu đã xem hết khoảng hơn 20 gian hàng.
Nên đến, nên hòa vào không khí này các bác ạ.
 
Last edited by a moderator: