Hạng B2
28/11/18
139
167
46
Do công việc mới, ngày nào em cũng sáng đi- chiều về Bảo Lộc- MaDaGui! Bữa chạy 4 bánh, bữa thì chạy 2 bánh. Di chuyển bằng 2 bánh bằng con Sprint, thú phết! Và đi con đèo Bảo Lộc, gặp 1 đám đầu kéo, và PT-TB! ( 2 hãng xe khá nổi danh với những hành vi lấn đường, ép xe ngược chiều). Có nhiều pha thấy giàn xe tải và xe khách cực kỳ vô văn hóa giao thông! Nhưng thôi kệ, cứ bình tâm di chuyển và ngắm cảnh 2 đèo. Đoạn Hà Lâm, có quán cfe Thái Bảo, cô nhân viên khá xinh, quán ven đường đẹp, nhưng mỗi tội cô tính giá cfe chát quá! Cfe Mộc, mà cô tính 45K! nhưng thôi, cũng tự suy ngẫm là chắc ngouwfi ta bỏ vốn từ SG lên, lên phải tính thật mắc! So với Orrico Bảo Lộc ngon chất ngất, -15K thì đúng là quá mắc! Sáng đi, khá lạnh, chỉ mong kiếm được cô bạn nào đi cùng có phải thú không nhể!!!!!!!!!!
 
Hạng B2
28/11/18
139
167
46