Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
Chú Minh này giỏi thiệt, đi suốt ngày ---------> sướng. Niềm ước mơ của anh

Có chút ý tưởng nè: Minh mở công ty du lịch luôn đi, chuyên tổ chức các tour "Phượt" chuyên nghiệp. Hình như bác Fiditour cũng khởi nghiệp như vậy thì phải
 
Hạng B2
18/4/09
378
398
63
Bác sung quá hen, nhưng mà em chỉ thấy leo dốc và nắng nóng, chả có gì thú vị cả. Đoạn từ ngoài quốc lộ cho đến khi lên đỉnh oto đi có nguy hiểm không bác
 
Hạng D
25/7/05
2.878
22
38
@Viktor: do 2 anh bạn của 7777 mặc dù đã khuyến cáo trước là phải mang ba lô leo núi nhưng do chủ quan không mang theo nên phải tay xách nách mang, dẫn đến mất nhiều sức.

@ken: đường lên núi từ đầu QL1A lên đến đỉnh tổng cộng gần 20km, cho nên phải có đường nhựa để Ô-tô lên đỉnh, đường dốc liên tục, dài & thời tiết nóng du khách đi bộ theo kiểu của 7777 chắc chết. Bác yên tâm, đường mòn tự nhiên trong vườn quốc gia BM (37,487ha) nhiều lắm 7777 sắp post lên cho bác chiêm ngưỡng đây nè, chỉ sợ không có sức mà đi thôi :D

@phóng viên chiến trường jenny: sắp tới sẽ đi
1. Núi Chư Yang Sin - núi cao nhất vùng Nam Tây Nguyên VN (Daklak) - độ cao 2,422m;
2. Thành cổ Lệ Giang, TQ - núi tuyết Ngọc Long, độ cao 5,596m;
3. Nóc nhà Đông Nam Á, đỉnh Kinabalu (Malaysia), độ cao 4,095m;
chị đi núi nào nè :)

@duonglao: thiếu vốn lập cty, đang tìm kiếm cổ đông nè :D

@vandien: từ km0 QL1A đến km3 cổng vườn quốc gia BM đường rất tốt, từ km3 đến km8 đường OK.

@all: đoạn gian khổ nhất - đi bộ lên núi - nên chỉ thấy nắng nóng, đường đá nham nhở... Bạch Mã rất đẹp, 7777 sẽ tranh thủ post ảnh lên phục vụ các bác.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
21/3/07
422
3
18
Chuyến sau đi phải chơi đường mòn thôi bác 4số7. Đi đuờng nhựa trên nắng xuống dưới nóng hắt lên mau xuống sức lắm.
 
Hạng B2
23/4/09
329
63
28
Sài Gòn khói bụi
Hồi học cấp 3, em và mấy đứa bạn cũng máu me một lần leo BM. Cảnh thì quá đẹp mà đường đi lên đỉnh thì quá đuối
17.gif

Bác 7777 đúng là đáng nể á
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
Hồi đó bọn em đi ra Huế bằng máy bay, xong thuê 2 xe cùi cùi đi chơi, vậy mà dám leo lên tới đỉnh Bạch Mã, đi nữa đường con Mazda 323 của em nó xì khói nắp capo thế là phải dừng nghỉ chút vì lúc đó nhắp côn rồi vô số 1 mà nó kg nhúc nhích nổi, tưởng tuột dốc là tiêu đời em rồi, công nhận hồi đó liều thiệt, giờ nghĩ lại em vẫn còn ớn xương sườn.
 
Hạng B1
15/5/08
56
161
33
Phải nói rằng quá kính phục bác 7777.
Fan đã leo đến 2 lần, bây giờ lại làm tiếp BM nữa.
Mình cũng có dịp đến BM 1 lần, sau đó có xuống thác Đỗ Quyên (hình chụp lâu quá rồi, không biết còn lưu lại không).
Bác làm cuốn sổ, giống như dân đi lặn, leo núi nài thì yêu cầu kiểm lâm xác nhận vào.

Vẫn theo dõi và tiếo tục ủng hộ Bác.

Thân.