RE: Nhật ký hành trình Adventure Tour 2008 "HCM-Vientiane-Golden Triangle-Luang Prabang"
Nếu không ghé vào đâu nghỉ ngơi thêm
.., thì sau buổi trưa là các Bác sẽ có mặt tại Sài gòn nhở ![8D]
Nếu không ghé vào đâu nghỉ ngơi thêm
Trích đoạn: Ms.Trendy
Chúc mừng các bác đã an lành trở về (hì hì, thú thực là hôm off với các bác ở SG, nghe nói giỡn với nhau về vụ aircargo mà em cũng thấy lo lo, đúng là woman có khác).
Dành tặng cả đoàn, đặc biệt là bác ducanh với những khoảnh khắc hết sức ấn tượngvà iris với những bài tường thuật hết sức ly kỳ và hồi hộp
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ơ bman về lúc nào nhể [8|][8D]Trích đoạn: bman
Trích đoạn: Ms.Trendy
Chúc mừng các bác đã an lành trở về (hì hì, thú thực là hôm off với các bác ở SG, nghe nói giỡn với nhau về vụ aircargo mà em cũng thấy lo lo, đúng là woman có khác).
Dành tặng cả đoàn, đặc biệt là bác ducanh với những khoảnh khắc hết sức ấn tượngvà iris với những bài tường thuật hết sức ly kỳ và hồi hộp
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
xém chút nữa thì aircargo thật đấy bác ợ... nếu ko có tay lái lụa của bman (giảm thiểu tác hại) thì OS nay đã có 4 PD mới rồi...![]()
Trích đoạn: Kate
Ơ bman về lúc nào nhể [8|][8D]