Hôm qua tui đi NVL, bò 50km/h. không thấy thằng xxx cùi bắp nào, cũng chả thấy biển báo quy định tốc độ....
Em vẫn chưa nhận được bác ơi. Chắc quận Tân Phú cũng hơi sâu hơi xa nên bưu điện chuyển hơi chậm tí.phuongcarall nói:cpkhanhhung nói:Mất bò mới lo làm chuồng. May nhờ ku Tây đòi kiện nên mới thế, mie, chỉ được hiếp đáp dân mình, gặp Tây là phải khác liền. Chắc giờ này đã huỷ BB và trả hết giấy tờ xe cho ng ta rồi.
Bọn này mà mất bò gì bác ? Cướp bò của người ta thì có. Bác nhận được cuốn NĐ 34 chưa ạ ?
Bác cứ thử đạp ga thoải mái xem, rồi Bác sẽ thấy xuất hiện ngay ấy mà, nhanh lắmtrungnghia nói:Hôm qua tui đi NVL, bò 50km/h. không thấy thằng xxx cùi bắp nào, cũng chả thấy biển báo quy định tốc độ....
pvht nói:Trường hợp này thì là thấy sai phải sửa gấp, chứ cả nể gì! Chính dân ta cả nể XXX mới vậy!nokiavietnam8890 nói:Tại sao dân ta thường có cái bệnh cả nể tây hả các bác?
Ý em là chỉ đến khi một ông tây bị phạt rồi lên tiếng thì việc này mới được xem xét lại. Hoá ra bao nhiêu bác bị phạt trên đường này rồi nhưng có thấy ai xem xét đâu nhỉ?
Qua vụ này thấy rõ dân tộc VN chịu nhục nhã lâu ngày đã thành thói quen
XXX thì vì 1 thằng Tây lông mà thay đổi thái độ, chính sách
Anh em dân đen thì nhờ ăn ké 1 thằng Tây nên mới có thêm chút quyền lợi, trước thằng Tây thì có chửi cũng đi vào hư vô
Buồn quá
XXX thì vì 1 thằng Tây lông mà thay đổi thái độ, chính sách
Anh em dân đen thì nhờ ăn ké 1 thằng Tây nên mới có thêm chút quyền lợi, trước thằng Tây thì có chửi cũng đi vào hư vô
Buồn quá
laonong nói:Hoan hô, khoai tây muôn năm. Vậy là từ nay mỗi ngày em sẽ đạp 80km trên NVL luôn cho đến khi nào có bảng hạn chế tốc độ 60 & 70km (theo từng đoạn) như xxx đã nói ở trên, nếu chú xxx nào tuýt em lại em sẽ chơi theo kiểu bác khoai tây vừa rồi hi hi.![]()
Vậy bác chuẩn bị sẳn lúa nha bác !
Như vậy thì mong sao cho tây lông nó tham gia giao thông nhiều trên đường phố VN để dân mình đở khổ hả các bác, chớ mình thấp cổ bé họng nói có ai nghe đâu! Nhưng mà từ cầu ông Lớn ra QL1 thì vắng hoe coi như ngoại ô rồi, thì phải cho chạy 80 mới đúng, lại còn có vụ 70 nữa, dỡ hơi chết bà!
Lâu nay cứ kêu gọi người dân "sống và làm việc theo pháp luật", nhưng mấy nhà làm luật thì mập mờ, không chi tiết, rõ ràng. Chỉ tiện cho nhà quản lý mà hạn chế các quyền & lợi ích hợp pháp, chính đáng và thiết thực của dân. Mong rằng việc sửa sai phải được thực hiện càng sớm càng tốt cho dân nhờ. Qua sự việc khoai tây bị phạt càng chứng tỏ công tác quản lý, triển khai luật & qui định của các cấp cơ sở rất chậm, không theo kịp diễn biến thực tế của cuộc sống, là rào cản cho sự phát triển chung của nền kinh tế, của văn hóa xã hội. E chỉ cảm nhận vậy thôi...chứ chẳng có "chính trị chính em" gì hết.