Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
23/7/12
244
306
63
thác Dambri đẹp lo bác, sedan dễ đi ko, em định bận về ghé xíu
Thác rất đẹp. Đà lạt hiện nay không có thác nào đẹp bằng . Đường từ Bảo Lộc vào 18km, dễ đi, bảng hướng dẫn rõ ràng. Chỉ tiếc thác chưa được đầu tư cho thỏa đáng. Vị tr1i ngắm thác khá nguy hiểm cho trẻ nhỏ . Không có lan can tại một số chỗ nguy hiểm.
 
Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Trước hết gửi lời Chúc Mừng năm mới toàn thể anh em trong group và oser.
Sau đó gửi lời cám ơn đến các anh em trong nhóm đã hổ trợ cho mình trong cả chuyến đi từ mùng 2 đến mùng 5, đặt biệt là anh huan-fashion. Một chuyến đi chơi Tết thật vui và an toàn.
Mùng 2: em khởi hành từ TP Vũng Tàu >>QL51>>Cao tốc Long Thành Dầu Giây>>>QL20 >>Bảo Lộc>>Đà Lạt (tổng thời gian 6h (5h30 đến 13h30)). Cả tuyến đi an toàn, đường đi đẹp không gặp vấn đề gì cả, F1 của em cũng khỏe re. Trên đường nhận rất nhiều sự hổ trợ từ các oser qua zello QL20.
Mùng 3: cả nhà em chiến:
- Langbiang từ 9 tới 11h (kết hợp cùng 1 nhóm bạn trẻ khác thuê xe lên đỉnh rất vui.
- Sau đó qua Ma Rừng Lữ Quán, đường vào các quán 3km rất đẹp và trải nghiệm tay lái và mắt quan sát với rất nhiều đoạn quanh co đẹp mắt, tuy nhiên 3km cuối là đường đá và dốc, sedan đi hơi chậm chạp, phải băng qua 2 con suối nhưng do mùa này nước cạn nên đi được. Khi vào tới nơi thì không thể ngờ là ở một nơi xa như vậy lại có người chịu làm một quán đẹp như mơ như vậy ở trong rừng, sedan, SUV, moto thì tấp nập, cảnh đẹp không chê vào đâu được, bạn nào vào đây chụp ảnh thì tuyệt. Đã đi Đà Lạt và thích khám phá thì các bạn nên ghé đây một lần nhé.
- 14h xuất phát ra khỏi Ma Rừng Lữ Quán chui vào Làng Cù Lần, ở đây thuê xe Jeep (100k người) để thử thách cảnh băng rừng lội suối, sau đó vào làng Cù Lần tham quan và ăn các món ăn do người dân ở đây làm, không ngon lắm nhưng cũng tạm ổn. Ngắm cái mẹt con Cù Lần 1 lần rồi trở ra thôi.
- 16h trở ra chui vào Thung Lũng Vàng, dạo chơi, ngắm hoa,...nơi đây cũng như thung lũng tình yêu thôi nhưng k đẹp bằng.
- 18h quay về lại TP và tìm kiếm món ăn mà chiến thôi.
Mùng 4: 9h30 khởi hành đi Ga Trại Mát và Chùa Linh Phước, người đông và chen nhau kinh quá, thắp hương rồi tham quan 18 tầng địa ngục.
- 11h quay lại TP rồi đi Đường hầm đất sét, đường đi đẹp và thơ mộng, tuy nhiên cũng đông và nắng quá.
- 13h quay ra và vào 1 quán nhỏ bên Hồ Thuyền Lâm thưởng thức món Gà Nướng và Cháo Gà.
- 16h45 vào Trường CĐSP Đà Lạt, sau 1 hồi Gấu và bạn năn nỉ, khóc lóc, quỳ lạy khẩu xực qua lại thì bảo vệ phán 1 câu: "tui thích cho vào thì vào, không thích thì không cho vào" thế là em nhảy vào cẩu chiến, được 1 lúc thằng BV giọng Bắc nhảy ra cởi áo đuổi đánh em, em nhảy ra xa không muốn động tay động chân với nó trong ngày đầu năm cũng như liếc qua thấy nó có hàng trong phòng BV, thế là nó phán cho 1 câu: "mày muốn thì tao giết mày luôn" đúng cái kiểu ứng xử của người Bắc. Em thấy tình hình không ổn nên đành chia tay chổ này và lên xe biến thôi.
- Sau khi bỏ đi thì vào cafe Tùng ngồi 2h đồng hồ để tâm sự và hạ hỏa.
Mùng 5: cũng 5h30 em xuất phát, đi dường trống trải, đẹp và không có xxx tham gia.
- Xuống tới Di Linh thì sương mù dày đặt, cảnh tượng đẹp vô cùng.
- 7h30 em đến Bảo Lộc em được bác huan-fashion giúp đỡ em vào quán Hủ Tiếu 999 ăn rất ngon.
- Sau đó em cũng nhờ sự hướng dẫn của bác huan-fashion em đi đường tránh đèo Tà Pứa xuống ĐT713 >> D9T766 xuống Long Khánh >>TP Bà Rịa. Tới Bà Rịa là 12h30, ăn trưa rồi về Vũng Tàu.
Kết thúc chiến đi tốt đẹp và an toàn, cám ơn tất cả mọi người.
 
Hạng D
14/1/13
1.775
1.585
113
Trước hết gửi lời Chúc Mừng năm mới toàn thể anh em trong group và oser.
Sau đó gửi lời cám ơn đến các anh em trong nhóm đã hổ trợ cho mình trong cả chuyến đi từ mùng 2 đến mùng 5, đặt biệt là anh huan-fashion. Một chuyến đi chơi Tết thật vui và an toàn.
Mùng 2: em khởi hành từ TP Vũng Tàu >>QL51>>Cao tốc Long Thành Dầu Giây>>>QL20 >>Bảo Lộc>>Đà Lạt (tổng thời gian 6h (5h30 đến 13h30)). Cả tuyến đi an toàn, đường đi đẹp không gặp vấn đề gì cả, F1 của em cũng khỏe re. Trên đường nhận rất nhiều sự hổ trợ từ các oser qua zello QL20.
Mùng 3: cả nhà em chiến:
- Langbiang từ 9 tới 11h (kết hợp cùng 1 nhóm bạn trẻ khác thuê xe lên đỉnh rất vui.
- Sau đó qua Ma Rừng Lữ Quán, đường vào các quán 3km rất đẹp và trải nghiệm tay lái và mắt quan sát với rất nhiều đoạn quanh co đẹp mắt, tuy nhiên 3km cuối là đường đá và dốc, sedan đi hơi chậm chạp, phải băng qua 2 con suối nhưng do mùa này nước cạn nên đi được. Khi vào tới nơi thì không thể ngờ là ở một nơi xa như vậy lại có người chịu làm một quán đẹp như mơ như vậy ở trong rừng, sedan, SUV, moto thì tấp nập, cảnh đẹp không chê vào đâu được, bạn nào vào đây chụp ảnh thì tuyệt. Đã đi Đà Lạt và thích khám phá thì các bạn nên ghé đây một lần nhé.
- 14h xuất phát ra khỏi Ma Rừng Lữ Quán chui vào Làng Cù Lần, ở đây thuê xe Jeep (100k người) để thử thách cảnh băng rừng lội suối, sau đó vào làng Cù Lần tham quan và ăn các món ăn do người dân ở đây làm, không ngon lắm nhưng cũng tạm ổn. Ngắm cái mẹt con Cù Lần 1 lần rồi trở ra thôi.
- 16h trở ra chui vào Thung Lũng Vàng, dạo chơi, ngắm hoa,...nơi đây cũng như thung lũng tình yêu thôi nhưng k đẹp bằng.
- 18h quay về lại TP và tìm kiếm món ăn mà chiến thôi.
Mùng 4: 9h30 khởi hành đi Ga Trại Mát và Chùa Linh Phước, người đông và chen nhau kinh quá, thắp hương rồi tham quan 18 tầng địa ngục.
- 11h quay lại TP rồi đi Đường hầm đất sét, đường đi đẹp và thơ mộng, tuy nhiên cũng đông và nắng quá.
- 13h quay ra và vào 1 quán nhỏ bên Hồ Thuyền Lâm thưởng thức món Gà Nướng và Cháo Gà.
- 16h45 vào Trường CĐSP Đà Lạt, sau 1 hồi Gấu và bạn năn nỉ, khóc lóc, quỳ lạy khẩu xực qua lại thì bảo vệ phán 1 câu: "tui thích cho vào thì vào, không thích thì không cho vào" thế là em nhảy vào cẩu chiến, được 1 lúc thằng BV giọng Bắc nhảy ra cởi áo đuổi đánh em, em nhảy ra xa không muốn động tay động chân với nó trong ngày đầu năm cũng như liếc qua thấy nó có hàng trong phòng BV, thế là nó phán cho 1 câu: "mày muốn thì tao giết mày luôn" đúng cái kiểu ứng xử của người Bắc. Em thấy tình hình không ổn nên đành chia tay chổ này và lên xe biến thôi.
- Sau khi bỏ đi thì vào cafe Tùng ngồi 2h đồng hồ để tâm sự và hạ hỏa.
Mùng 5: cũng 5h30 em xuất phát, đi dường trống trải, đẹp và không có xxx tham gia.
- Xuống tới Di Linh thì sương mù dày đặt, cảnh tượng đẹp vô cùng.
- 7h30 em đến Bảo Lộc em được bác huan-fashion giúp đỡ em vào quán Hủ Tiếu 999 ăn rất ngon.
- Sau đó em cũng nhờ sự hướng dẫn của bác huan-fashion em đi đường tránh đèo Tà Pứa xuống ĐT713 >> D9T766 xuống Long Khánh >>TP Bà Rịa. Tới Bà Rịa là 12h30, ăn trưa rồi về Vũng Tàu.
Kết thúc chiến đi tốt đẹp và an toàn, cám ơn tất cả mọi người.
Bác report đường tránh tà pứa đi. Sáng mai e đi theo đường đó lúc 3h sáng mà giờ đó chắc tự thân vận động chứ các bác còn ngủ mà.
 
Hạng C
8/1/07
650
4.748
93
Báo cáo các bác em đã về đến nhà an toàn, không mất ổ bánh mỳ nào trong chuyến đi này :))
 
Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Bác report đường tránh tà pứa đi. Sáng mai e đi theo đường đó lúc 3h sáng mà giờ đó chắc tự thân vận động chứ các bác còn ngủ mà.
Qua madagui khoảng 11km, tới Phương Lâm, gần tới chợ Phương Lâm khoảng 1km nhìn bên tay trái bác có trường PTTH Thanh Bình, kế bên có con đường, bác theo đó mà đi sẽ gặp D9T713 rồi chiến tiếp nhé.
 
Hạng D
23/11/10
1.201
1.268
113
HCM
Báo cáo các bác GĐ em cũng đã về đến nhà an toàn và rất vui, ko tốn 1 ổ bánh mì nào. Được 8 với các bác trên kênh ql20 rất thú vị và bổ ích. Mai em sẽ report chuyến du xuân hầu các bác. Chúc ngủ ngon
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Đã về nhà an toàn, không mất tiền bánh mì. Cảm ơn các bác đã thông tin đầy đủ kịp thời trên zello.
Dalat người đông như quân Nguyên, chắc mấy dịp lể lộc sau này phải tìm nơi khác mà đi.
Gởi tặng các bác (để phấn đấu) và các mợ (để tham khảo) ảnh đẹp ở làng Cù lần, đặc biệt thấy rất nhiều cô vào đứng chụp ảnh làm kỷ niệm :(
Lập hội đi tuyến Sài Gòn  - Bải Lộc - Đà Lạt ngày mồng 2 tết Lập hội đi tuyến Sài Gòn  - Bải Lộc - Đà Lạt ngày mồng 2 tết
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: chuotchu
Hạng B2
2/3/14
443
536
93
Vũng Tàu
Đã về nhà an toàn, không mất tiền bánh mì. Cảm ơn các bác đã thông tin đầy đủ kịp thời trên zello.
Dalat người đông như quân Nguyên, chắc mấy dịp lể lộc sau này phải tìm nơi khác mà đi.
Gởi tặng các bác (để phấn đấu) và các mợ (để tham khảo) ảnh đẹp ở làng Cù lần, đặc biệt thấy rất nhiều cô vào đứng chụp ảnh làm kỷ niệm :(
View attachment 215199 View attachment 215118
Em vào chổ nà hôm mùng 4, thấy chị em vào cứ đứng cười đã đời rồi đi ra, không xem gì khác chỉ đứng nhìn thôi.
Có em chân dài nói với anh bồ đi theo: "Đấy, xem đi, ở nhà nuôi hoài không lớn"
 
Hạng F
18/2/13
5.654
13.862
113
Saigon & Dalat
Em vào chổ nà hôm mùng 4, thấy chị em vào cứ đứng cười đã đời rồi đi ra, không xem gì khác chỉ đứng nhìn thôi.
Có em chân dài nói với anh bồ đi theo: "Đấy, xem đi, ở nhà nuôi hoài không lớn"
Có chộp được tấm ảnh một chị đang cầm khúc gỗ, nhưng post lên thì phô quá nên thôi !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/1/13
1.775
1.585
113
Hôm nay thì e mới về đến SG , 3h30 sáng xuấtất phát, 6h30 có mặt tại SG. Đường sá sương mù đoạn BL, xuống hết đèo thì rất dễ đi. Đêm đi nhanh, k gặp trạm nào cả, đến DN có gặp 1 tai nạn, 2 xế & 1 xe máy, chắc do húc xe máy nên 2 xe ủn đít nhau. Chia buồn cùng bác chủ xe.

Thiếu ngủ nên đi đêm cũng oải quá, về SG là e ngủ 1 phát đến trưa mới dậy. Cám ơn các bác đã cùng đồng hành trong suốt hành trình. Hẹn gặp vào 30/4 sắp tới.
 
Status
Không mở trả lời sau này.