Hạng D
3/7/14
2.801
10.671
113
Ho Chi Minh City, Vietnam
Khuyên 1 câu chân thành là đừng học trường này.
Tui đã học B2 ở đây và mất hơn 10 triệu cho tất cả các chi phí. Hệ thống cảm biến thì cũ, hay bị hư hỏng, đến ngày thi mà còn sửa lên sửa xuống, 1 số giáo viên nhìn như xã hội đen, lúc nào cũng đeo kính đen như dân anh chị, trình độ bèo nhèo, xe thì có khoảng chục chiếc sát hạch mà cứ hư lên hư xuống có khi đến lúc thi chỉ chạy được 4-5 chiếc.
Lúc tui học thì mất 1 ngày để thi lý thuyết tốt nghiệp, 1 ngày để thi thực hành sa hành, 1 ngày thi lại thực hành sa hình, 1 ngày thi sát hạch. Nói chung mất khá nhiều thời gian, chưa kể thời gian mướn xe học cảm biến.
Học phí thì giáo viên mỗi người thu 1 giá, có người lấy học viên 6 triệu, người lấy 6.5 triệu.... Tui mất 8 chai tiền học phí + tiền ship bằng về sau khi đậu sát hạch + 200k tiền thi đường trường + 2 lần 150k tiền thuê chạy 1 vòng cảm biến trước khi thi tốt nghiệp và sát hạch.
Giáo viên có dấu hiệu ăn chặn, ăn bớt, thu chi không rõ ràng. Tiền thi đường trường và tiền thuê xe 1 vòng trước lúc thi, mỗi vòng 150k ko có biên lai. Nói chung giáo viên "bào" dữ lắm. Xác định đi học là phải chuẩn bị trước 10 củ nhé.

Kỹ thuật phụ trách của trường thì như gà mờ, năm 2016 mà còn xài Windows XP, máy móc thì chậm, hay bị lỗi, làm việc thì sai sót nhiều dẫn đến trình trạng 1 số học viên không có tên lúc sát hạch.

Nói chung nếu ai có ý định đi học thì theo mình nên đi học ở An Cư - Bình Dương vì cảm biến còn mới, sa hình dễ chạy hơn ở Sóng Thần, xe thì mới hơn, hộp số khác so với xe ở Sóng Thần và đa số học viên thi ở đây đều đậu.

Chào bác

Đầu tiên mình cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành từ bạn, với vị trí của 1 người đã từng học qua ở trường này và đánh giá.

Mình đã học lái bằng B2 ở trường đào tạo lái xe Hoàng Gia ( lý thuyết học ở Nguyễn Thiện Thuật, Q.3 ) & thực hành thi ở Huyện Bình Chánh.
Sau đó mình tham khảo ý kiến của nhiều người bạn khác và thấy rằng trường khác có vẻ không tốt bằng.

Giờ mình so sánh giữa trường Hoàng Gia & Trường Sóng Thần này, bỏ qua phần chênh lệch về mức phí, thì mình quan tâm các điểm khác sau :

1. Trường Hoàng Gia không thấy có vụ thầy giáo chèo kéo/ gạ gẫm nữ học viên ABC XYZ !
=> Không biết trường này có không? Nếu có thì mình báo cáo với trung tâm được không ?

2. Thời gian học & thi có như thông báo ban đầu hay không? Hay là về sau lại cứ "delay" hoài mãi ?

3. Các thầy ở trường Sóng Thần này có hiện tượng "bào" học viên nhiều lắm không bạn nhỉ ?

Mình quan tâm trường này vì 1 người bạn nữ của mình săp học ở đây, và mình khá lo lắng.
 
Hạng B2
20/4/15
494
285
83
Thủ Dầu Một
Không có bào biếc gi đâu bác, e học sóng thần xong tất tần tật có 6tr, 5.8 tr là t học phí xe aveo, 1trăm quỹ lớp, 60 tài liệu, hình như sau khóa e hp tăng 1trăm sao á.
 
  • Like
Reactions: kevinngva
Hạng D
1/7/16
1.010
4.872
113
1. Không.

2. Sóng Thần học và tổ chức thi tại chỗ (Sở GT về chấm) luôn nên thời gian là đảm bảo.
(trung tâm cũ đang sửa, dời sang chỗ mới, ko biết xong chưa, nếu chưa thì sát hạnh sẽ thuê ở An Cư - gần Suối Giữa Bình Dương)


- Có từng khóa với ngày khai giảng - ngày thi rõ ràng (3.5 ~ 4 tháng).
- Trừ khi bạn Đk trễ, khóa gần nhất hết chỗ thì phải học khóa sau, mà mỗi khóa thì cách nhau dưới 1 tháng thôi
- Vô thẳng TT hỏi rõ ràng là chắc ăn nhất, không cần qua ông thầy nào cả. Càng thân với thầy thì càng tốn nhiều tiền :).
- Khi đi thi, trừ lý thuyết (có thể "abc") thực hành xa hình thì không ông thầy nào giúp bạn được :).

3. Bào hay không thì do bạn quyết định thôi.
- Khi học thực hành thì 1 nhóm khoảng 3-4 người, mấy người khác hoặc thầy rủ đi xa (củ chi, vũng tàu ...) để tập xe, bạn thích thì đi, ko thì thôi chả ai ép.
- Giờ học của trường thì khoảng 8 buổi, mỗi buổi 2h (chạy lòng vòng đường vắng ở các khu CN hoặc tp mới bình dương).

4. Quan trọng, bạn phải xác định với 2h/buổi - 8 buổi, nếu bạn chưa biết chạy xe thì chắc chắn để ra đường phải tự tập thêm rất rất nhiều. Trừ khi bạn có năng khiếu đặc biệt.

p.s: chia sẽ từ 1 người đk học và thi ở đó.
 
  • Like
Reactions: kevinngva
Hạng D
1/7/16
1.010
4.872
113
Khuyên 1 câu chân thành là đừng học trường này.
Tui đã học B2 ở đây và mất hơn 10 triệu cho tất cả các chi phí. Hệ thống cảm biến thì cũ, hay bị hư hỏng, đến ngày thi mà còn sửa lên sửa xuống, 1 số giáo viên nhìn như xã hội đen, lúc nào cũng đeo kính đen như dân anh chị, trình độ bèo nhèo, xe thì có khoảng chục chiếc sát hạch mà cứ hư lên hư xuống có khi đến lúc thi chỉ chạy được 4-5 chiếc.
Lúc tui học thì mất 1 ngày để thi lý thuyết tốt nghiệp, 1 ngày để thi thực hành sa hành, 1 ngày thi lại thực hành sa hình, 1 ngày thi sát hạch. Nói chung mất khá nhiều thời gian, chưa kể thời gian mướn xe học cảm biến.
Học phí thì giáo viên mỗi người thu 1 giá, có người lấy học viên 6 triệu, người lấy 6.5 triệu.... Tui mất 8 chai tiền học phí + tiền ship bằng về sau khi đậu sát hạch + 200k tiền thi đường trường + 2 lần 150k tiền thuê chạy 1 vòng cảm biến trước khi thi tốt nghiệp và sát hạch.
Giáo viên có dấu hiệu ăn chặn, ăn bớt, thu chi không rõ ràng. Tiền thi đường trường và tiền thuê xe 1 vòng trước lúc thi, mỗi vòng 150k ko có biên lai. Nói chung giáo viên "bào" dữ lắm. Xác định đi học là phải chuẩn bị trước 10 củ nhé.

Kỹ thuật phụ trách của trường thì như gà mờ, năm 2016 mà còn xài Windows XP, máy móc thì chậm, hay bị lỗi, làm việc thì sai sót nhiều dẫn đến trình trạng 1 số học viên không có tên lúc sát hạch.

Nói chung nếu ai có ý định đi học thì theo mình nên đi học ở An Cư - Bình Dương vì cảm biến còn mới, sa hình dễ chạy hơn ở Sóng Thần, xe thì mới hơn, hộp số khác so với xe ở Sóng Thần và đa số học viên thi ở đây đều đậu.
:) Những ai nhờ vã và đk qua thầy thường như bạn nếu ko cứng cựa, không kể sóng thần mà các tt khác đều vậy.

Mình vô thẳng tt, hỏi và đóng tiền cho mấy em trực/kế toán trẻ đẹp chả tốn đồng "bôi trơn" nào hehe, biên lai đầy đủ.

Trong tiền học phí thì có 2h chạy xe cảm biến (tối đa được 6 vòng), nếu muốn dợt thêm thì bỏ tiền túi thôi.
 
Tập Lái
11/11/16
11
9
3
36
Chào bác

Đầu tiên mình cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành từ bạn, với vị trí của 1 người đã từng học qua ở trường này và đánh giá.

Mình đã học lái bằng B2 ở trường đào tạo lái xe Hoàng Gia ( lý thuyết học ở Nguyễn Thiện Thuật, Q.3 ) & thực hành thi ở Huyện Bình Chánh.
Sau đó mình tham khảo ý kiến của nhiều người bạn khác và thấy rằng trường khác có vẻ không tốt bằng.

Giờ mình so sánh giữa trường Hoàng Gia & Trường Sóng Thần này, bỏ qua phần chênh lệch về mức phí, thì mình quan tâm các điểm khác sau :

1. Trường Hoàng Gia không thấy có vụ thầy giáo chèo kéo/ gạ gẫm nữ học viên ABC XYZ !
=> Không biết trường này có không? Nếu có thì mình báo cáo với trung tâm được không ?

2. Thời gian học & thi có như thông báo ban đầu hay không? Hay là về sau lại cứ "delay" hoài mãi ?

3. Các thầy ở trường Sóng Thần này có hiện tượng "bào" học viên nhiều lắm không bạn nhỉ ?

Mình quan tâm trường này vì 1 người bạn nữ của mình săp học ở đây, và mình khá lo lắng.

- Chào bạn. Theo kinh nghiệm của mình từng trải qua thì thấy cái thứ 1 hình như ko có.
- Cái thứ 2: Thời gian có thể delay tùy vào máy móc của kĩ thuật ở đó. Khóa 73 mình học lúc đi thi lên thi lý thuyết xong về vì phần cảm biến sa hình bị lỗi. Thay vì tốn 1 ngày giờ thành ra 2 ngày. Lúc thi sa hình thì chờ đợi hơi lâu à vì xe đa phần xe cũ, có khoảng chục chiếc để thi sát hạch mà lúc thi thì hư hết mấy chiếc mấy ông thầy phải hì hục đẩy qua garage kế bên sửa. Bó tay. Hầu như tháng nào cũng 2 đợt sát hạch cả nên cũng ko delay quá lâu.
- Cái thứ 3 thì cũng tùy giáo viên, mình ko quơ đũa cả nắm, có ông lộ, ông ko lộ. Nếu nhiệt tình thì mình sẵn sàng bồi dưỡng thêm là bình thường. Trường hợp của mình ở đây thấy mấy ổng chán đời quá, học mất nhiều thời gian và công sức quá nên thi xong dẹp luôn.
 
  • Like
Reactions: kevinngva
Tập Lái
11/11/16
11
9
3
36
:) Những ai nhờ vã và đk qua thầy thường như bạn nếu ko cứng cựa, không kể sóng thần mà các tt khác đều vậy.

Mình vô thẳng tt, hỏi và đóng tiền cho mấy em trực/kế toán trẻ đẹp chả tốn đồng "bôi trơn" nào hehe, biên lai đầy đủ.

Trong tiền học phí thì có 2h chạy xe cảm biến (tối đa được 6 vòng), nếu muốn dợt thêm thì bỏ tiền túi thôi.

Nhiều người cũng giống bạn chọn cách này nhưng cũng có cái tiện và bất tiện. Chọn cách này thì đỡ tốn chi phí bôi trơn, tiết kiệm được mớ tiền nhưng mình phải tốn nhiều thời gian. Còn mình thì rảnh lúc nào học lúc đó. Chả phải lên trường buổi nào cả. Học thực hành thì học 1 mình ko phải chờ đợi ai đỡ tốn nhiều thời gian. Nhưng bực cái ổng nói lúc đầu "bao đậu" nhưng lúc thực tế thì mình toàn phải tự lực cánh sinh thôi. Chả ai giúp gì ngoài việc ổng sắp xếp cho thi trước thôi. Cảm biến thì ổng cũng free cho 2 tiếng nhưng vì ko có học tại trường nên phải đăng kí thêm mấy tiếng tập chạy. Nhờ ông bà phù hộ mà thi cái đậu luôn. :)
 
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
1. Không.

2. Sóng Thần học và tổ chức thi tại chỗ (Sở GT về chấm) luôn nên thời gian là đảm bảo.
(trung tâm cũ đang sửa, dời sang chỗ mới, ko biết xong chưa, nếu chưa thì sát hạnh sẽ thuê ở An Cư - gần Suối Giữa Bình Dương)


- Có từng khóa với ngày khai giảng - ngày thi rõ ràng (3.5 ~ 4 tháng).
- Trừ khi bạn Đk trễ, khóa gần nhất hết chỗ thì phải học khóa sau, mà mỗi khóa thì cách nhau dưới 1 tháng thôi
- Vô thẳng TT hỏi rõ ràng là chắc ăn nhất, không cần qua ông thầy nào cả. Càng thân với thầy thì càng tốn nhiều tiền :).
- Khi đi thi, trừ lý thuyết (có thể "abc") thực hành xa hình thì không ông thầy nào giúp bạn được :).

3. Bào hay không thì do bạn quyết định thôi.
- Khi học thực hành thì 1 nhóm khoảng 3-4 người, mấy người khác hoặc thầy rủ đi xa (củ chi, vũng tàu ...) để tập xe, bạn thích thì đi, ko thì thôi chả ai ép.
- Giờ học của trường thì khoảng 8 buổi, mỗi buổi 2h (chạy lòng vòng đường vắng ở các khu CN hoặc tp mới bình dương).

4. Quan trọng, bạn phải xác định với 2h/buổi - 8 buổi, nếu bạn chưa biết chạy xe thì chắc chắn để ra đường phải tự tập thêm rất rất nhiều. Trừ khi bạn có năng khiếu đặc biệt.

p.s: chia sẽ từ 1 người đk học và thi ở đó.
Hình như là thầy Đức ở Sóng Thần phỏng?
E hồi xưa ko học ở Sóng Thần mà học bên Đường sắt, bên đây có 1 thầy ăn chay ko bào 1 xu của học viên.
Rất được học viên kính trọng, khi đi thực hành vào cây xăng thì thầy ko cho học viên trả tiền và chỉ nói 1 câu "học phí có tiền xăng này rầu". Học với thầy 3 tháng mà chỉ đi ăn chay với thầy 1 bữa và uống cafe với thầy có 2 lần. Mỗi đứa góp lại tầm chưa đến 150k
 
Tập Lái
11/11/16
11
9
3
36
Hình như là thầy Đức ở Sóng Thần phỏng?
E hồi xưa ko học ở Sóng Thần mà học bên Đường sắt, bên đây có 1 thầy ăn chay ko bào 1 xu của học viên.
Rất được học viên kính trọng, khi đi thực hành vào cây xăng thì thầy ko cho học viên trả tiền và chỉ nói 1 câu "học phí có tiền xăng này rầu". Học với thầy 3 tháng mà chỉ đi ăn chay với thầy 1 bữa và uống cafe với thầy có 2 lần. Mỗi đứa góp lại tầm chưa đến 150k

Ai cũng được như vậy thì xã hội này tốt đẹp biết bao nhiêu.
Nhiều ông gọi là "thầy" nhưng thấy giống như dân anh chị hơn. Ăn nói bốp chát, vào trường đội kính đen suốt.
Môi trường này theo nhiều người nhận xét cũng rất phức tạp.Thôi em xin kiếu ko bình luận gì thêm nữa vì dù sao cũng đã có bằng. Những gì chia sẻ cũng đã chia sẻ. Giờ ko muốn liên quan đến cái chỗ này nữa.
 
  • Like
Reactions: kevinngva
Hạng B2
18/1/17
445
327
63
các bác cứ hóng mấy thằng thầy lái làm gì (theo đúng luật mấy chả đó ko có quyền cầm bằng của các bác vì ko có gì bảo đảm) 1 là trung tâm 2 là bưu điện 3 là lên tỉnh (sở) lấy
theo quy trình thi xong sát hạch viên ôm hồ sơ về, thời gian ra bằng là 15 ngày (trong 15 ngày này chỉ cần mấy ngày là có bằng rồi nhưng đợi xếp kí với lại mấy xếp hay đi công tác nên về lúc nào kí lúc đó + thêm tâm trạng xếp tốt thì kí nhanh xấu thì chả thèm kí đến cuối hạn mới làm). nếu sát hạch viên ở lại ăn nhậu để mấy em thi rớt qua đợt luôn thì trừ hao vài ngày mới ôm hồ sơ về nữa là tầm 20 ngày là có bằng
nếu chuyển bưu điện tính thêm mấy ngày nữa hoặc trung tâm lên tỉnh lấy bằng cũng thế
nên nhanh 15 - 20 ngày có chậm cũng ko quá 1 tháng đâu mí bác
đợt rồi anh em mới lấy bằng trên trung tâm của tỉnh thi xong đi theo sát hạch viên về gặp xếp in bằng kí luôn - 1 ngày có bằng :)
Xin phép bác em góp ý là không nên gọi thằng thầy. Dù sao thì một chữ cũng là thầy, tất nhiên thì cũng có người này người kia. Bác gọi thế mấy thầy chân chính nghe cũng chạnh lòng.