Hôm 20/12/2010 em đến 282 NTL đăng ký xe và lấy biển số mới (biển 5 chữ số). Đồng chí C.A đưa cái giấy hẹn ghi chữ ngoằn ngoèo rằng 22/12 lấy cạc vẹt. Trong giấy hẹn này, có in sẵn dòng chữ "Giấy hẹn chỉ có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký".
1. Đúng hẹn, 10 giờ sáng 22/12 em ghé nộp cái phiếu hẹn và đợi. 45' sau đồng chí CA gọi tên em vào trả lại phiếu, lạnh lùng phán: "Phiếu ông mới nộp hôm kia, sao hôm nay có được?". Em bảo: "Tôi theo lịch hẹn mà, hẹn 22/12 thì tôi đến 22". "Ít bữa nữa lên đi ông". "

"
2. Vì 25/12 em tính lái xe đi tỉnh, sợ mấy chú CA dọc đường hỏi giấy tờ (có cạc vẹt mới lấy sổ kiểm định được - cả 2 món này đều không có) nên 24/12 lò dò đi lên lần thứ 2 lúc 10g30. Cũng xớ-rớ đợi kêu tên, vừa đứng vừa sợ ai đó lấy mất tờ giấy hẹn của mình vì người ra người vô nộp phiếu rất lộn xộn mà chẳng thấy ai nhắc nhở trật tự. 45' sau, 1 đồng chí nữ CA kêu tên, bảo chưa có giấy. Em hỏi: "Tại sao chưa có giấy? Quá hẹn rồi mà?". "Anh thông cảm, cuối năm đông quá làm không kịp!". "Vậy khi nào có vậy chị?". "Thường hẹn là 7-8 ngày mới có". CA làm phiền dân 2 lần rồi, lỗi của mình rành rành mà không hề có 1 lời xin lỗi. Lời giải thích của các đồng chí C.A này rất hồn nhiên. Dân hỏi thì nói, khá xẳng, không hỏi thì thôi. Thái độ ban phát, trịch thượng. Em buộc phải về và hôm sau đi tỉnh bằng xe đò, cho nó lành.
3. Chiều 28/12, 13g30 em đến lần nữa, sau khi nộp phiếu hẹn ở quầy đồng chí nữ CA là "Đại Úy Lê Thị Luyến". Đợi 20', đồng chí ấy gọi tên em và trả giấy hẹn, đề nghị qua quầy số 3 gặp đồng chí khác giải quyết. Qua đây nộp, đợi thêm 15', đồng chí ấy giở 1 cuốn số ca-rô khổ lớn A3 chăm chú dò. Sau đó đồng chí gọi em lại trả lời thản nhiên: "Của anh chưa có đâu". Lúc này đã nóng, em bảo: "Tại sao chưa có? Anh có biết tôi đến đây là lần thứ 3 rồi không? Nếu bên anh làm chưa xong thì tại sao không hẹn thật lâu mà hẹn chỉ 2 ngày? Các anh có biết từ nhà tôi đến đây 20km không?". Anh ấy dịu xuống, đưa em xem cuốn sổ ghi chi chít số bằng mực viết bi: "Đây nè anh, biển số xe anh nè. Ngày 23/12 mới đem đi trình ký. Thường 1 tuần sau trình ký mới có. 30/12 này là có rồi đó". Em bảo: "Anh nói 30/12 này có thì anh ký vào cái giấy hẹn này là 30/12 có đi". "Tui không ký được, nhưng cam đoan 31/12 có. Anh đến 31/12 cho chắc". Em bảo: "Giấy này có giá trị chỉ 10 ngày, đến 31/12 là quá "đát" rồi, anh nói 31/12 thì anh ghi vào 31/12 đi!". Đồng chí ấy không dám ghi, chỉ an ủi: "Thôi mà, 2-3 ngày nữa có. Mẫu này có sẵn, ghi dzậy chứ ai để ý giá trị (?)".
Ô mẹ ơi, giấy tờ do Công An cấp mà ghi đại như vậy sao, ghi mà chẳng quan tâm đến trách nhiệm của mình! Nếu ngày 31/12 em đường bị CA hỏi giấy, đem cái giấy hẹn quá date này ra liệu có ai tin là đã đi mấy lần mà chưa được nhận cac-vẹt.
4. Chiều nay 31/12 em ghé lúc 15g. May quá: CÓ RỒI. Kể chuyện với mấy thằng bạn thì nó bảo em dại: Sau hẹn 7 ngày hẵn đi, thường người ta đi 2 lần thôi, riêng em tin C.A quá nên đi 4 lần, bị lèo 3 lần rồi mới có!
Bác Hồ có dạy Công An Nhân Dân 6 điều, trong đó có 2 điều sau:
Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép
Đối với công việc phải tận tụy
Không biết các đồng chí có tuân theo 2 điều này khi cấp cạc vẹt cho 1 người dân là... tôi ở đây không? Chuyện hẹn xa ngày là quá dễ với các đồng chí, tại sao cứ ghi hẹn CHỈ CÓ 2 NGÀY để rồi ... lèo liên tục.