Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!
- Đúng là lần đầu tiên mình làm cạc-vẹt xe ô-tô (chắc số người làm vài ba lần trong đời cũng không nhiều, ngoại trừ người kinh doanh mua bán xe) nên mới khó chịu với cái hứa lèo của Công An. Có thể cái quá đổi bình thường của người khác là cái hơi lạ thường của mình.
- Mình không hề chửi nhưng cả 4 lần chờ, đều nghe rất nhiều người dân đang chờ lấy cạc vẹt chửi... thầm, và chửi rất nhiều: chửi về cách làm việc không khoa học, chửi về việc hẹn không chính xác, chửi về thái độ vô cảm v.v... Mình không tin là các đồng chí C.A này không nghe và không biết được. Nếu không nghe, chỉ cần nhìn ánh mắt hằn học, cử chỉ khó chịu... của người chờ thì họ cũng đoán được thái độ của người đối diện như thế nào rồi. Bác nào làm trong ngành dịch vụ, đối tượng làm việc là CON NGƯỜI, thì tất phải cảm nhận được điều này. Mình nghe mà xấu hổ giùm.
- Có bạn bảo C.A hẹn thì phải trừ hao là chưa chính xác: C.A nhân khẩu làm chứng minh nhân dân, C.A làm passport hẹn ngày rất chính xác (thậm chí người dân có thể gửi sms để biết tình trạng passport của mình đang ở đâu). Điều mình thăc măc là C.A giao thông thường có nhiều tai tiếng (báo chí đang tin cũng nhiều rồi, trên diễn đàn này nhiều bác cũng công kích, thay chữ "Công An" bằng "xxx" để dễ ám chỉ), nhưng đó là C.A giao thông đứng trên đường. Đàng này, các đ/c C.A ở 282 NTL là C.A bàn giấy, chỉ làm công việc văn phòng là chính. Vậy mà việc HẸN NGÀY CHO CHÍNH XÁC cũng làm không xong?
- Bạn có bao giờ đi may đồ mà bị nhà may hẹn... lèo ngày giao đồ? Bạn bao giờ cho người quen mượn tiền rồi đến ngày trả, bạn bị khất lần khất hồi?... Chắc chắn là tâm trạng của bạn lẫn người người thợ may, người bạn mượn tiền đều không thoải mái. Thế thì các đ/c CA này tâm trạng ra sao? Tất cả quyền chủ động trong tay C.A, tại sao không hẹn 8 ngày - 10 ngày cho chắc ăn mà cứ hẹn 2 ngày trong khi biết chắc không thể giao trong 2 ngày?
Viết dài hóa ra... lẩm cẩm. Full Stop here.
- Đúng là lần đầu tiên mình làm cạc-vẹt xe ô-tô (chắc số người làm vài ba lần trong đời cũng không nhiều, ngoại trừ người kinh doanh mua bán xe) nên mới khó chịu với cái hứa lèo của Công An. Có thể cái quá đổi bình thường của người khác là cái hơi lạ thường của mình.
- Mình không hề chửi nhưng cả 4 lần chờ, đều nghe rất nhiều người dân đang chờ lấy cạc vẹt chửi... thầm, và chửi rất nhiều: chửi về cách làm việc không khoa học, chửi về việc hẹn không chính xác, chửi về thái độ vô cảm v.v... Mình không tin là các đồng chí C.A này không nghe và không biết được. Nếu không nghe, chỉ cần nhìn ánh mắt hằn học, cử chỉ khó chịu... của người chờ thì họ cũng đoán được thái độ của người đối diện như thế nào rồi. Bác nào làm trong ngành dịch vụ, đối tượng làm việc là CON NGƯỜI, thì tất phải cảm nhận được điều này. Mình nghe mà xấu hổ giùm.
- Có bạn bảo C.A hẹn thì phải trừ hao là chưa chính xác: C.A nhân khẩu làm chứng minh nhân dân, C.A làm passport hẹn ngày rất chính xác (thậm chí người dân có thể gửi sms để biết tình trạng passport của mình đang ở đâu). Điều mình thăc măc là C.A giao thông thường có nhiều tai tiếng (báo chí đang tin cũng nhiều rồi, trên diễn đàn này nhiều bác cũng công kích, thay chữ "Công An" bằng "xxx" để dễ ám chỉ), nhưng đó là C.A giao thông đứng trên đường. Đàng này, các đ/c C.A ở 282 NTL là C.A bàn giấy, chỉ làm công việc văn phòng là chính. Vậy mà việc HẸN NGÀY CHO CHÍNH XÁC cũng làm không xong?
- Bạn có bao giờ đi may đồ mà bị nhà may hẹn... lèo ngày giao đồ? Bạn bao giờ cho người quen mượn tiền rồi đến ngày trả, bạn bị khất lần khất hồi?... Chắc chắn là tâm trạng của bạn lẫn người người thợ may, người bạn mượn tiền đều không thoải mái. Thế thì các đ/c CA này tâm trạng ra sao? Tất cả quyền chủ động trong tay C.A, tại sao không hẹn 8 ngày - 10 ngày cho chắc ăn mà cứ hẹn 2 ngày trong khi biết chắc không thể giao trong 2 ngày?
Viết dài hóa ra... lẩm cẩm. Full Stop here.
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!
Hehe, bác ni giống tui nè! Tui khác là đến giờ tui vẫn chưa lên lần thứ 4 (xxx hẹn ngày 30/12) để lấy cà-vẹc, vẫn chạy bằng giấy hẹn nè... Chán!
Hehe, bác ni giống tui nè! Tui khác là đến giờ tui vẫn chưa lên lần thứ 4 (xxx hẹn ngày 30/12) để lấy cà-vẹc, vẫn chạy bằng giấy hẹn nè... Chán!
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!
"Hôm nay ông lên, rồi mai...ông lên, điều đó vẫn xảy ra lun lun nên...bình thường thôi" Võ Quốc Viêt-Bình Thường.
. Pác nghe bài này của NSĩ VQV thì thấy pình pường ngay.
Kinh nghiệm vào cửa quan cho thấy rằng : lúc ấy pác nên nhìn thẳng vào mắt ngươi hẹn pác lần II, hoặc III và hỏi : có thể đẩy nhanh...tiến độ được ko...anh hoặc chị. Có lẽ pác sẽ nhận được...giải pháp. Còn cứ theo đến ...hẹn lại lên vào dịp year end này thì...như pác thấy đó
"Hôm nay ông lên, rồi mai...ông lên, điều đó vẫn xảy ra lun lun nên...bình thường thôi" Võ Quốc Viêt-Bình Thường.


Kinh nghiệm vào cửa quan cho thấy rằng : lúc ấy pác nên nhìn thẳng vào mắt ngươi hẹn pác lần II, hoặc III và hỏi : có thể đẩy nhanh...tiến độ được ko...anh hoặc chị. Có lẽ pác sẽ nhận được...giải pháp. Còn cứ theo đến ...hẹn lại lên vào dịp year end này thì...như pác thấy đó

Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!
5 số rồi mà bác vẫn muốn chơi số đẹp hả?
đối với xxx thì khó có chữ nhờ bác ơi
lh_nhut nói:Có bác nào biết thời điểm này mình có thể <span style=""color: #ff0000;"">nhờ </span>lấy biển số theo yêu cầu được k ?
5 số rồi mà bác vẫn muốn chơi số đẹp hả?
đối với xxx thì khó có chữ nhờ bác ơi
Re:Lấy cạc-vẹt xe ô-tô ở 282 Nơ Trang Long: Hẹn lèo... muôn trùng!
Theo quy định cấp cavet và BS là 3 ngày làm việc nên xxx viết trong giấy hẹn là 3 ngày thôi. Lần trước e mất BS xe, lên xin cấp lại và giấy hẹn cũng ghi 3 ngày có BS, và kết quả là 3 tuần mới có bác ạ, lần đó e cũng muốn chữi xxx lắm.
Theo quy định cấp cavet và BS là 3 ngày làm việc nên xxx viết trong giấy hẹn là 3 ngày thôi. Lần trước e mất BS xe, lên xin cấp lại và giấy hẹn cũng ghi 3 ngày có BS, và kết quả là 3 tuần mới có bác ạ, lần đó e cũng muốn chữi xxx lắm.