Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Hên cho bác chủ chạy chậm xử lý kịp thời. Nó mà lao muộn hơn 1s thì khó đỡ.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Trời...nguy hiểm nhất là đám rượt đuổi oánh nhau...nó chạy bất kể để thoát thân.
Mừng cho chủ thớt. Chậm chân là nó ăn cơm cúng rồi.
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Hồi lúc mình mới mua xe đang chạy tren con duong nay voi tốc độ 40km/h thì có một con lợn phi thang từ trong nhà ra ngoài đường, (tiem sua xe honda canh ubnd quan 2 cu). mình đạp phanh rít mặt đường tranh duoc con lon thì bị 2 con heo ở phía sau bang lên tông thẳng vào đèn hậu bể đèn hậu roi bo chay luon, Vu đó bảo hiểm đền nguyên cái choá đèn mới hết 9 chai, còn xe bị xước nhẹ hông sau bên phụ. Bây giờ mỗi lần đi ngang cái tiệm sửa xe đó phải canh me từ xa
 
Hạng C
18/10/14
607
629
93
Nó lao qua chậm 1 xíu nữa thôi là mệt bác chủ rồi ! Đề nghị chuyến này ăn mừng đi bác chủ :3dcuoigif:
 
Hạng D
29/10/12
1.696
1.938
113
Bác chủ hên thiệt. Đúng là bọn đầu đất.
 
Hạng F
13/9/07
7.050
50.404
113
Cha nội bị té là do ông áo trắng sau lưng dí mà. Nhìn dáng ảnh chạy té thì 99% là say cmnr!