Mợ nana zalo thấy thôm lém nhen bác. Nhưng đừng tưởng bở nhen. Mợ í tát phát đi nguyên hàm đới.Thời khó khăn mà được uống sữa từ lúc 3 tuổi...hèn gì giờ...
À mà thôi...![]()
có zailo mợ í chưa
Mợ nana zalo thấy thôm lém nhen bác. Nhưng đừng tưởng bở nhen. Mợ í tát phát đi nguyên hàm đới.Thời khó khăn mà được uống sữa từ lúc 3 tuổi...hèn gì giờ...
À mà thôi...![]()
báo CA đi anh .bắt cả nhóm , lấy mấy cái răng đeo cổ chơigắp lửa bỏ tay người,hóng bem nick
Ba tàuKo phải cafe sữa mà là bạc xỉu a ơi (cafe nhiều hơn sửa)
E bị nghiện cafe mấy chục năm nay là do hồi nhỏ chuyên đi mua ly bạc xĩu & giò cháo quẩy về cho bà ngoại!
Xong còn khoản 1/3 ly bạc xĩu + 1/4 bánh giò cháo quẩy là đc hưởng soái
Vẫn nhớ năm đó đổi tiền, cái thứ nước gì mà nóng nóng , ngọt ngọt , đắng đắng hòa quện với cánh bánh quẩy thiệt là ấn tượng khó phai![]()
Sợ àThời khó khăn mà được uống sữa từ lúc 3 tuổi...hèn gì giờ...
À mà thôi...![]()
nghe Na tả thấy ấm cúng quá. Mèo rất thích không khí những quán cafe vợt cổ cổ còn sót lại, có khi ngồi uống 1 buổi 2-3 ly tại chỗ chỉ vì cảm giác muốn ngồi ở đó hoài không muốn đứng lên.Em nhớ hồi nhỏ từ lúc 3t là sáng nào ông ngoại cũng đưa em đi uống cafe lúc 5am, ông ngoại kêu cho e 1ly cafe sữa nóng và 1 cái dầu cháo quẩy. Hồi nhỏ ông ngoại thương em nhất, nên đi đâu cũng dẫn em theo.
A biết nènghe Na tả thấy ấm cúng quá. Mèo rất thích không khí những quán cafe vợt cổ cổ còn sót lại, có khi ngồi uống 1 buổi 2-3 ly tại chỗ chỉ vì cảm giác muốn ngồi ở đó hoài không muốn đứng lên.
Nhớ cái quán gần nhất được uống là khoảng 3 năm trước, nằm trong con hẻm Nguyễn Thiện Thuật thông ra Lý Thái Tổ, quên tên rồi, cũng nổi tiếng, hình như của 2-3 chị em gái bán nửa thập kỷ rồi í.
Đúng hơn là có cái chén đổ nước sôi vào xong bỏ ly bạc xĩu vô cho lúc nào cũng nóng, chứ bạc xĩu mà uống nguội thị hơi bị gắt cổ họng & có khả năng đau bụngBa tàu![]()
3h đã dậy mà 5h mới dắt Na đi uống cà phê ăn sáng. Chiêu này quen quá, chắc là để lừa Bà ngoại lớn thôinghe Na tả thấy ấm cúng quá. Mèo rất thích không khí những quán cafe vợt cổ cổ còn sót lại, có khi ngồi uống 1 buổi 2-3 ly tại chỗ chỉ vì cảm giác muốn ngồi ở đó hoài không muốn đứng lên.
Nhớ cái quán gần nhất được uống là khoảng 3 năm trước, nằm trong con hẻm Nguyễn Thiện Thuật thông ra Lý Thái Tổ, quên tên rồi, cũng nổi tiếng, hình như của 2-3 chị em gái bán nửa thập kỷ rồi í.
Hẻm gần Ngã tư Phú Nhuận hả???A biết nèkhi nào em lên anh dẫn đi nhen
![]()
Cô Na và cô @Hanh.Pham muốn tìm lại cái vị ngày cũ thì vô hẻm Phan Đình Phùng, cafe vợt kiểu Hoa bán 24/24. Có anh Tèo đóng đô ở đó 12/24.Em nhớ hồi nhỏ từ lúc 3t là sáng nào ông ngoại cũng đưa em đi uống cafe lúc 5am, ông ngoại kêu cho e 1ly cafe sữa nóng và 1 cái dầu cháo quẩy. Hồi nhỏ ông ngoại thương em nhất, nên đi đâu cũng dẫn em theo.