Chuột Tiến
1/10/11
4.553
109.329
113
Sài Gòn
Để dành tiền đi du lịch hành xác thì như mọi khi -> nên ở nhà sáng cafe xế bơi tối đi ăn nhà hàng xịn xịn.
 
Hạng B2
23/7/07
280
17.981
93
Thủ Dầu 1, Bình Dương
Mình về DakNong, sáng cà phê trưa vô rẩy bắt con gà làm con cá, rồi lai rai tới chiều bên con thác, bên con suối :rolleyes:
Ps: Tại nhà vk mình DakNong nên mình chiều vk hoi :oops:
 
Hạng D
21/12/08
2.727
49.478
113
Coi chừng trùng tết Chol Chnam Thmay của tụi nó.
Kỳ đi phà đông đúc vì tụi nó từ quê đổ về lại Phom penh.., kẹt phà, nắng chói chan.. mà nhìn tụi Cam ngồi trên nóc xe nhậu, kg đội nón.. vãi nồi.
 
Hạng D
21/12/08
2.727
49.478
113
Mình về DakNong, sáng cà phê trưa vô rẩy bắt con gà làm con cá, rồi lai rai tới chiều bên con thác, bên con suối :rolleyes:
Ps: Tại nhà vk mình DakNong nên mình chiều vk hoi :oops:
Ấy có e dợ hông ? Mình chia sẻ.