Nói thật chứ nghỉ lể dạng này ( đc nghỉ nhiều ngày ) là em rất ngại đi du lịch ơ Việt Nam .
Thứ 1 : kẹt xe kinh khũng , cái này ai trãi qua rồi mới biết , chưa đi mà ưc chế
Thứ 2 : các khu du lịch , khu vui chơi quá tải , ko có bãi đậu xe (có thì bị chém). Muốn chơi cái gì phải xếp hàng ( chơi 1 p xếp hàng gần 1/2 tiếng). Giống như vinper nha trang , xếp hàng cáp treo mà muốn hết giờ chơi.
thứ 3 : ăn uống , ks thì đắt gấp 3 ,4 ngày thường mà chất lượng chưa chắc gì bằng ngày thường ( đông , phục vụ sơ sài , ẩu tả)
ps : nhưng vẫn phải chấp nhận vì ko có đc những ngày nghỉ như vậy . E vẫn phải cứ đi
vì ngoài 3 cái đó ra mình còn nhiu thứ đáng để đi .
Thứ 1 : kẹt xe kinh khũng , cái này ai trãi qua rồi mới biết , chưa đi mà ưc chế
Thứ 2 : các khu du lịch , khu vui chơi quá tải , ko có bãi đậu xe (có thì bị chém). Muốn chơi cái gì phải xếp hàng ( chơi 1 p xếp hàng gần 1/2 tiếng). Giống như vinper nha trang , xếp hàng cáp treo mà muốn hết giờ chơi.
thứ 3 : ăn uống , ks thì đắt gấp 3 ,4 ngày thường mà chất lượng chưa chắc gì bằng ngày thường ( đông , phục vụ sơ sài , ẩu tả)
ps : nhưng vẫn phải chấp nhận vì ko có đc những ngày nghỉ như vậy . E vẫn phải cứ đi
Khổ nỗi biết ngày lể đi chơi xa kẹt đủ thứ chuyện, nhưng chỉ có lể thì bố mẹ mới được nghỉ làm, con nghỉ học. Thành ra vẫn cứ phải đi. Chắc tranh thủ về sáng sớm 2/5 hy vọng bớt xe.
Đợt Lễ này nghỉ đến ngày 03/5. Ngày 04/5 đi làm.
Nên ngày 02/5 về sẽ ko kẹt.
Ai cũng nghĩ như vậy, nên sẽ kẹt vào 02/5.
Dự báo là 01/5 về sẽ ko kẹt.
Em về ngay ngày 2/5 nè Bác Cá Mập, kẹt xe ghé VT cà phê với Bác lun kkk
Lễ mà ở nhà thì cũng buồn, ngứa ngáy tay chân nhưng nếu ra VT thì bị chém đẹp.Theo em để tranh kẹt xe. Những ngày này ở nhà là tốt nhất! :3danbanh:. Đấy là cách thức hưởng thu lễ hiệu quả không tốt tiền. Hoặc mat bánh mì
O nha với vo con tan hưởng không gian am cung gia đinh 24/24Lễ mà ở nhà thì cũng buồn, ngứa ngáy tay chân nhưng nếu ra VT thì bị chém đẹp.