Re:Lê Duẩn rẽ phải sang Tôn Đức Thắng, lại đổi trò!
Cảm ơn bác TOPTEN đã chịu khó chụp hình cho anh em xem.
Những anh em ở tỉnh lên hoặc lâu thiệt lâu mới đi qua đường này thì bị dính là chắc.
Vì nhiều khi đường trong nội thị xe đông, đâu lúc nào lái xe cũng có thể nhìn thấy được biển báo (nếu biển báo đó không đặt trước ngã tư hay ngã 3), nếu có vạch kẻ dưới đường thì mới đảm bảo lái xe luôn nhìn thấy.
Và theo quán tính nếu không thấy biển 411 và cũng không thấy vạch kẻ dưới đường, thì 99% ai đi xe 4B cũng sẽ đi lane ngoài hoặc giữa rồi mới rẻ phải vào Tôn Đức Thắng từ Lê Duẩn......thế là dính chấu.
Cảm ơn bác TOPTEN đã chịu khó chụp hình cho anh em xem.
Những anh em ở tỉnh lên hoặc lâu thiệt lâu mới đi qua đường này thì bị dính là chắc.
Vì nhiều khi đường trong nội thị xe đông, đâu lúc nào lái xe cũng có thể nhìn thấy được biển báo (nếu biển báo đó không đặt trước ngã tư hay ngã 3), nếu có vạch kẻ dưới đường thì mới đảm bảo lái xe luôn nhìn thấy.
Và theo quán tính nếu không thấy biển 411 và cũng không thấy vạch kẻ dưới đường, thì 99% ai đi xe 4B cũng sẽ đi lane ngoài hoặc giữa rồi mới rẻ phải vào Tôn Đức Thắng từ Lê Duẩn......thế là dính chấu.
Last edited by a moderator: