PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Cha mẹ, con cái, cả nhà cùng nhau diễu hành. Gia đình là cội nguồn của văn hóa, còn bố mẹ là những người thấy đầu tiên. Truyền thống cứ thế tiếp nối, truyền từ đời này sang đời khác, tự nhiên như nước chảy về nguồn :D

Cha và con gái:

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây



Bố và con trai:

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây



Có cả ông và cháu:

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Ngựa lùn Pony

Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả lại không dành cho những con ngựa "to như voi" trên kia, mà ngược lại, dành cho các chú ngựa Pony dễ thương kéo những cỗ xe bé tí, hi hi...

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
Hạng D
14/3/07
2.460
137
113
54
Hội OS CrossFire - CLB TDTT OS
Nhìn mấy con ngựa lùn hài quá cỡ. Mà em thấy qua bên đó chụp hình nó đẹp hơn hay sao ấy, màu sắc có vẻ tươi hơn, sáng hơn, có phải do ảnh hưởng thời tiết không mấy bác?
 
Hạng F
9/3/06
6.477
4.587
113
Sì Gòn
vovinam nói:
Nhìn mấy con ngựa lùn hài quá cỡ. Mà em thấy qua bên đó chụp hình nó đẹp hơn hay sao ấy, màu sắc có vẻ tươi hơn, sáng hơn, có phải do ảnh hưởng thời tiết không mấy bác?

Ở Tây thì cái gì nó cũng đẹp hơn bác ạ :D
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Em biết là lão Tôm Mỳ lại sắp sửa gào lên vì... khát nước, thôi để em thêm tí cho êm nhà êm cửa, he he...

-----------------------------------------------------------

Celebrities

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
vovinam nói:
Nhìn mấy con ngựa lùn hài quá cỡ. Mà em thấy qua bên đó chụp hình nó đẹp hơn hay sao ấy, màu sắc có vẻ tươi hơn, sáng hơn, có phải do ảnh hưởng thời tiết không mấy bác?

Chắc là vậy bác ạ, vì theo con mắt của em thì trời xanh hơn, ánh nắng gắt hơn, nắng chiều thì vàng hơn, cỏ thì cũng xanh hơn. Không hiểu tại sao?
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Không thể nói đến cao bồi mà lại không nói đến "mọi da đỏ". Hồi nhỏ coi phim, mấy anh cao bồi đẹp trai được gọi là "bên mình", còn "bên nó" tòan là mọi da đỏ vô cùng hung dữ và ác độc. Khi lớn lên rồi thì mới biết Holywood đã tạo nên một lịch sử méo mó, vì chính người da trắng mới là tàn ác hơn ai hết: bắn giết, chiếm đất, cướp tài nguyên,...

Sau này chính phủ Canada mới nghĩ lại và ăn năn hối cải bằng những chính sách rất ưu đãi cho người bản xứ. Họ không gọi là "dân tộc thiểu số" mà dùng chữ "thổ dân" (native), hoặc "cố quốc" (first nation), vì sợ mích lòng vì những câu chữ. Đất của thổ dân được bảo tồn như những lãnh địa riêng, không bị quốc hữu hóa, và họ còn được miễn giảm rất nhiều lọai thuế.


Các bộ lạc thổ dân cũng tụ về để góp vui cho ngày hội:

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Calgary là thành phố lớn nhất của tỉnh Alberta, Edmonton lớn thứ hai nhưng lại là thủ phủ. Năm nay thành phố Edmonton gởi tới lễ hội Calgary Stampede một tóan Cảnh Sát trưởng của miền Tây hoang dã thời quá khứ:

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây