PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
FerrucioLamborghini nói:
HÌnh die bác PMC ơi....
Cái này same same như lễ hội hoá trang hả bác?:cool:

Hôm nọ buồn ngủ quá làm sai cái link :D em đã sửa lại rồi đó bác :D

Hóa trang thì cũng không hẳn, vì người ta chỉ muốn tái hiện lại khung cảnh của ngày xa xưa, thời "Go West!". Bác để ý trang phục của họ tòan là đồ thật và xưa, chứ không phải "đạo cụ", thành ra nhìn thật còn hơn là thật, he he...
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Vernon cũng là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh BC (British Columbia). Được "thơm gió" như thế này các bác có thích không? :D

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Cao bồi cỡi bò

Đây là anh chàng cao bồi duy nhất trong đòan diễu hành nhưng lại cỡi... bò. Các bác có đóan được chiều cao của con bò "khủng" này không?

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Bơ sữa Canada có vẻ tốt quá bác pmc nhể, nên thịt da các cháu dậy mùi thơm phức, át cả mùi Cafe Trung nguyên của CFXV :)
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Vũ điệu Salsa

Mỗi thành phố đến tham dự lễ hội thường cũng tranh thủ quảng cáo cho chính mình. Đòan cổ động cho Salsa Festival sẽ diễn ra vào cuối tháng 7 tại thành phố Kensington.

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây


Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây



Hai cô này thấy em giương súng lên còn cố ý đứng lại cười duyên nữa chứ :D

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.374
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Gốp đại ca, có đi về miền Viễn Tây thì nhớ giữ mình khi gặp những ánh mắt xa xăm như thế này, không thì "Tây hoang (dã) đi dễ khó về...", he he...

Lễ hội Cao Bồi Viễn Tây
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
62
Cám ơn bác PMC vì những bức ảnh tuyệt đẹp.
Em nghĩ người việt mình nên đăng ký tham gia với tiết mục Xích lô lọng vàng!
 
Hạng D
1/12/06
3.029
100
38
Tám thêm với các bác về chủ điểm Cà, tranh thủ trau dồi thêm lịch sử Canada:)

Có một lý thuyết ngẫm ra cũng chưa thấy sai là các thuộc địa cũ của Anh quốc tới nay đều phát triển hưng thịnh, còn của các bác Pháp thì èo uột hơn nhiều :). Cụ thể chính là thí dụ của các bác miền Tây Gia nã đại này!

Đế quốc Anh xưa (vào TK 19) sau chiếm nhanh miền Tây Canada đã chia miền này ra làm hai khu vực thuộc địa: British Columbia (nằm trong lục địa) và Vancouver (nằm ngay trên đảo Vancouver). Tới nửa thứ 2 của TK19 thì hai thuộc địa này sát nhập với nhau thành British Columbia.

Sau đó British Columbia được gia nhập vào Liên bang Canada và vẫn giữ tên để giữ truyền thống Anh (British Columbia = "Columbia thuộc Anh"). Tới nay những miền này đều là những miền phát triển nhất Ca cũng như của TG:

british-columbia-map-physical.jpg


Nằm giữa Thái Bình Dương và dãy Rocky Mountains nên BC có đủ các vùng địa lý khác nhau, từ các dã núi đá nhọn cao hơn 2.000 m đến các thung lũng ấm áp có thể trồng nho làm gượu, xen với các dòng sông uốn quanh giữa các dãy núi dẫn nước băng đá ra biển đẹp hớp hồn. Người ta nói ở Vancouver là sáng ra tắm biển chiều đi trượt tuyết trên núi là như vậy:

p1f11316825.jpg


snowy_british_columbia.jpg


Nhờ khí hậu phong phú mà ôn hòa này thì hàng năm có tới 4 vạn dân định cư tới BC. Chắc sắp tới cũng sẽ có nhiều OSer, nhờ 2 topics của bác Sanh viên già và của bác PMC sẽ đến thăm và thậm chí sẽ định cư lâu dài ở BC/Canada :)