Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Chắc mọi người xuống Tây Ninh hay Mộc Bài đó bác! Chưa chắc đi Tảo Mộ đâu ạ!
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
laixehainam nói:
Chắc mọi người xuống Tây Ninh hay Mộc Bài đó bác! Chưa chắc đi Tảo Mộ đâu ạ!
Vừa qua khỏi bà quẹo là thấy thoải mái liền. Thiệt chả biết dân ta đi đâu mà đông ghê.
Có bác nào đi vô đoạn này, thời điểm này giống em không?
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Câu chuyện em vẫn chưa hết nha các bác.
Mới chỉ là mở đầu thôi.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Bắt đầu vô chỗ kẹt xe.
Phía trước em là 1 chú caren, chú này lủi cũng dữ. Cứ thấy khe trống nào là chui vô đó liền. Người nhà em cứ kêu em bám đuôi nó. Nhưng không, em đã không làm vậy.

Em chủ động đứng hơi xa 1 chút. Để nhường đường cho 2b, 4b lưu thông theo chiều vuông góc trước mặt. Được 1 lúc, thấy hơi thoáng, em..tiến lên. Vừa nhớm ga, vài chú xe máy lại lủi vô rùi tới 4b cũng..lủi luôn. Em lại bị..kẹt.

Em thì ngồi chửi bới mấy thắng đi 4b. 2B nó lủi còn nhịn được, đằng này 4b cũng lủi bậy lủi bạ luôn. Còn gia đình em thì la ó om sòm, trách em sao lúc nãy không lủi theo thằng caren ngay từ đầu. Ai cũng nói em "lái xe như em có đi nước ngoài thì may ra sống được".
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Và đây là vấn đề em muốn các bác cho em chút ý kiến.
"Các bác sẽ làm gì tiếp theo?"
 
Hạng D
16/11/09
2.067
804
113
mit.jacmo84 nói:
Các bác cho em nói...vòng vo chút xíu. :)

Em thì không có phong tục này? Các bác có phong tục này không? (Mùng 1 đi ra mộ)
Cả câu thơ này đều nhắm tiết Thanh Minh (ngày thứ 60 kể từ khi lập xuân). Vào ngày này vừa có lễ, vừa có hội:
+ Lễ là lễ tảo mộ: lễ tảo mộ trong ngày Thanh Minh. Các việc mình làm: thăm mộ, nhổ cỏ dại trên mộ (tảo mộ), sửa lại mộ phần,...
+ Hội là hội đạp thanh: Hội này thì em chưa thấy "chơi" ở thời nay. Truyện Nguyễn Du chú thích rằng "thanh" là màu xanh của bãi cỏ. Đạp thanh là lễ hội đi trên cỏ xanh. Em chưa hiểu rõ chơi như thế nào.
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.414
2.349
113
HCM
"Tảo mộ" thì nhà em hay làm vào ngày 23-25 tháng Chạp (mình dọn nhà ăn Tết thì cũng sửa sang mộ phần cho ông bà). "Mùng 1 Tết cha, Mùng 2 Tết mẹ, Mùng 3 Tết thầy" em thường theo "lệ" này nên nghĩ những ai có cha đang nằm ở BHH chắc sẽ ra thăm mộ ngày Mùng 1.
 
Hạng D
27/6/12
3.380
1.001
113
Cách lái xe: caren nó đã không nhường đường, còn mình thì nhường.
Kết quả: nó đã đi tới phuơng trời nào, mình mắc kẹt đây hơn 20 phút.
Quyết định: Xung phong! Tiến!

Thế là từ đó, em chẳng nhường thằng nào nữa. Cứ thế nhích dần về phía dòng chảy của xe trước mặt. Dòng xe 4b vẫn không vừa, thằng nào cũng bám sát đuôi thằng nào. Chẳng thằng nào muốn dừnng lại dù chỉ là suy nghĩ.
Cũng giống như bơi ngang 1 con sông có nước chảy xiết vậy. Bơi hoài mà không đi các bác ui. 1 chiếc băng ngang đầu xe mình, 2 chiếc, 3 chiếc, 4, 5, ...13, 14, ...20....
Cuối cùng, hình như là sau chiếc thứ 50 thì xe em đã qua được.