Hạng C
24/5/12
817
201
43
45
Có mấy bác mặc đồ quân sự đứng đó làm gì vậy nhỉ :D :D :D
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Bác chủ toàn chụp mông em nó , ko xoá biển số khổ chủ sau này e khó bán !
Bác nói có lý đấy, khổ thân khổ chủ. Để em ghi vào sổ : 51A 887.06
Con ông nội : 51C 444.43 (xe gì toàn số tử). Em ghi vào bộ nhớ để mỗi lần thấy ổng tu xa thi em kiem đuong khác di cho lành. Cho ổng làm anh hùng xa lộ luôn.
 
Hạng D
21/8/14
1.193
29.646
113
Chạy gần hoặc muốn vượt cont thì nên nhá đèn, còi cho nó biết mình kế bên chứ nhiều khi phía sau hoặc bên hông nó có thấy đâu. Xác nó lại dài, nặng mà ép nó thì nó muốn thắng lại cũng đâu có làm kịp.
 
Hạng B2
13/3/14
276
253
63
HCM
Dịp lễ nào cũng có một số anh-chị-em không được nghỉ lễ vì cái tội nôn nóng ____ thà chậm một giây (cũng có thể 1 giờ) mà được việc, được gặp gỡ bạn bè, người thân ___ gấp gáp chỉ rước vạ vào thân và làm khổ người khác thôi ___ Chúc các bác có kỳ nghỉ vui vẻ và bình an.
 
Hạng D
11/3/15
1.168
2.570
113
:3dbachoc:
Bác nói có lý đấy, khổ thân khổ chủ. Để em ghi vào sổ : 51A 887.06
Con ông nội : 51C 444.43 (xe gì toàn số tử). Em ghi vào bộ nhớ để mỗi lần thấy ổng tu xa thi em kiem đuong khác di cho lành. Cho ổng làm anh hùng xa lộ luôn.
Để em nghiệm : 887.06=> phát phát thất (kinh) -Ko lộc ===> chính tại cái "ko lộc"nên nó "có lật ".....còn anh Cont -444.43=>tử tử tử.tử tài==>tử tài =tải từ==> có tải thì chạy từ từ./.